Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
Chuyện là hôm trước đi từ gò té về, em thấy chị kia chạy 2B bận váy ngắn ngoài trùm thêm cái váy chống nắng (loại váy này dạo này thường thấy các chị hay dùng) đến gần đèn đỏ lóng ngóng thế nào vướng gót giày vào tà cái váy chống nắng (loại váy này đặt biệt tà rất dài, phủ chấm gót) thế là ngã huỵch vô hông 1 bác 4B đang chờ đèn. Hậu quả như thế nào thì các bác cũng đoán được rồi, tuy nhiên thấy cảnh đó tự nhiên em rùng mình, nhỡ không phải 4B chờ đèn đỏ mà lúc đó dòng xe đang chạy thì sao nhỉ
 
Hạng B1
14/12/11
60
91
18
Thế này thì cũng ớn nhỉ. Nếu chống nắng thì đâu cần phải phủ chấm gót như thế.
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.857
39
48
Váy chống nắng và áo mưa cánh dơi thùng thình đôi khi cũng rất nguy hiểm khi tham gia giao thông.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
Em thấy những người mặc váy này hơi bị khìn khìn sao ấy. Muốn người ta ngắm thì bận ngắn và phô ra cho người ta ngắm đi, còn nếu sợ bị dòm thì mặc quần tây dùm cái. Mặc cái này bị té cũng đáng thôi nhưng nguy hiểm hơn hết là ảnh hưởng tới sinh mạng người khác oan uổng. Đúng là dở hơi.
 
Last edited by a moderator:
VIP CARD MEMBER
14/9/09
809
89
28
51
sợ nắng đen thì mặc quần dài đi. Phụ nữ mặc váy mà còn trùm che nắng khi tham gia giao thông rất nguy hiểm.
 
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
Đồng phục Công ty nên chị em phải theo chứ có ham hố gì mặc cái váy ngắn đâu. Nhưng nếu 4B là em thì bắt đền tất.