Năm 2012 là năm ATGT mà bác, hôm nay đi Bình Dương cũng nhiều XXX lắm....
Cẩn thận cho chắc. Nhưng đôi khi bực, đường 80km/h mà có bác chạy chỉ 60km/h mà thôi, bực ko nói nổi.
Mẫy thằng kiếm chuyện thì nhường nó đi bác ơi! thấy mình có xe đôi khi tức ấy mà.....!! he he he
Cẩn thận cho chắc. Nhưng đôi khi bực, đường 80km/h mà có bác chạy chỉ 60km/h mà thôi, bực ko nói nổi.
Mẫy thằng kiếm chuyện thì nhường nó đi bác ơi! thấy mình có xe đôi khi tức ấy mà.....!! he he he
Cảm ơn các bác chia sẻ, chắc sau này 100 thui cho an toàn, chỉ bực có mấy xe 80 len ngoài thì hết được vượt phải nên cũng hơi ức chế
Còn chuyện thứ 2 thì em sẽ cố gắng nhẫn nhịn như hồi chiều, cứ nghĩ con bò trước đầu xe cho nhẹ óc. Hôm trước em qua bùng binh Hàng Xanh, thắng đứng xe nhường cho xe máy hướng kia đi qua, có 2 anh hùng trên 2b đi qua giơ tay lên em tưởng cảm ơn mình nhưng bất ngờ chú ngồi sau đập mạnh capô cái boong rồi đi. Em vừa bực, vừa mắc cười, chẳng biết nói sao
Còn chuyện thứ 2 thì em sẽ cố gắng nhẫn nhịn như hồi chiều, cứ nghĩ con bò trước đầu xe cho nhẹ óc. Hôm trước em qua bùng binh Hàng Xanh, thắng đứng xe nhường cho xe máy hướng kia đi qua, có 2 anh hùng trên 2b đi qua giơ tay lên em tưởng cảm ơn mình nhưng bất ngờ chú ngồi sau đập mạnh capô cái boong rồi đi. Em vừa bực, vừa mắc cười, chẳng biết nói sao
Em chỉ lấy trớn vượt 1 số xe 80-90km/h thôi bác ợ, chứ ko em dính rồi, em chạy cũng nhát lắmwusnat nói:Bác chở vợ sắp cưới mà chạy dữ vậy em e rằng thiếu an toàn và nhiều nguy hiểm cho bản thân hơn là sợ xxx. Phải biết kiềm chế bảo trọng bác nhé!