Sáng nay mình chạy qua cầu Rạch Chiếc (hướng SG về Thủ Đức) trên cầu có 1 chiếc xe cẩu của đơn vị thi công cầu Rạch Chiếc đang cẩu vật tư thi công. Mình xi nhan phải và tránh chiếc xe cẩu rồi lại xi nhan vào lane trái để chạy vừa xuống đến dốc gặp 2 chú xxxx 1 chú chỉ gậy cho xe mình tấp lề. Mình xuống xe 1 chú giơ tay chào và nói:
- Anh có biết anh vi phạm lỗi gì không? Đề nghị anh cho xem giấy tờ xe và bằng lái!
Mình hỏi ngay: - Anh cho tôi biết tôi phạm lỗi gì?
xxxx : - Anh vượt phải trên cầu!
Mình chỉ tay lên cầu chỗ cái xe cẩu đang giơ cần lên trời và nói: - Ông có nhìn thấy cái xe cẩu nó đậu trên cầu đang cẩu thép kia không? tôi phải lái xe qua bên phải để tránh nó sau đó tiếp tục trở lại lane trái để đi về hướng trạm thu phí chứ vượt phải gì?
Chú xxx kia chạy lại chú này nói: - Xe cẩu đậu trên cầu!
Sau đó 2 chú leo lên mô tô chạy mất. Bà mịa nó cái xe cẩu to tổ bố đậu trên cầu cao thế mà mắt các chú đó nhìn không ra - Nhảm thật!
Các bác chú ý khi đi qua cầu nhé mấy chú thường xuyên đứng dưới dốc cầu để canh lỗi vượt phải trên cầu đó!