Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Mới đi NT về,tình hình cực kỳ căng thẳng
- XXX rải toàn tuyến,cho xe chạy ngược xuôi chỗ nào cũng có thể xuất hiện ,canh me lỗi vượt phải trên những đoạn mật độ lưu thông dày đặc,anh em nào ức chế lên là chết chắc !
- Máy sấy đặt bất cứ chỗ nào anh em không thể chủ quan được ! Chỉ cần 55km/h là rớt như chơi !
Mie nó chạy từ NT 6h30 tới 1h đã tới Dầu Giây mà về tới SG lúc 16h ! Bữa sau e thề éo đi đường này nữa thà đi dọc biển sướng hơn !
 
Hạng B1
16/1/11
92
1
0
trong Tết Ta có XXX không mấy Bác, nhà Em khởi hành khuya mồng 1 từ SG lang thang tận Đà Nẵng luôn. có Bác nào đi chung cho vui, nhà Em đi 3 xe.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
XXXX làm căng thì lái xe bớt chạy ẩu.Bớt chạy ẩu thì giảm tai nạn GT.Như vậy là đúng bác ơi.
Chiều hôm qua,em đi trên QL1A đoạn Long Khánh.Thấy xxxx chạy trên đường hướng ngược chiều,khi phát hiện được đã quay vòng lại bắt xe vượt phải ngay trước mắt em,khi một chú xe tải vượt phải qua chừng 5 chiếc xe khác,trong đó có xe em.
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Cảm ơn bác chủ đã chia sẻ thông tin. Đúng là nhiều khi phải kìm nén lắm chứ không thì ...
 
Hạng B2
14/7/11
214
79
28
Nói chung khi đi đoạn ĐN thì phải hết sức kiềm chế. Đường thì hẹp, 4B thì đông, 2B thì lấn lane 4B, xxx thì toàn canh me những chỗ mình vừa thoát khỏi chỗ bị kẹt.
Bác nào rành đường thì tốt nhất là đi đường khác, đừng chạy tuyến này. Mình càng góp nhiều xiền cho xxx thì nó lại càng cố để tình trang này cho dễ kiếm xiền hay sao đấy :mad:
 
PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.380
297
83
The Earth
Khu vực long khánh, rất nhiễu lão BS 60 chạy tốc độ 30-40 mà không cho vượt, ức chế kinh khủng. các bác có cao kiến gì?