cách đây khoảng 2 e đi rước bạn gái học ở nhà văn hóa phụ nữ ... trên đường Lý Chính Thắng vừa qua ngã tư Bà huyện Thanh quan thì e thấy 1 xe TTXD chạy gần sát lề đường ( chắc đủ 1 xe 2b chen qua ) vs tốc độ of "người đi bộ" dòng 2B vừa qua đèn đỏ khá đông vì né xe TTXD nên qua lấn sang làn ô tô ( bt ko có cũng lấn nhưng ko sao
)
E cũng theo dòng xe lấn làn để vượt qua cái xe TTXD đang "đi bộ" vừa qua thì ... ôi thôi !! a áo vàng đi ra chỉ gậy vào e ...
Sau khi chào xã giao và kt giấy tờ thì :
xxx : lỗi lấn làn phạt 175k giữ bằng lái tuần sau lên đóng phạt
em : giải thik là cái xe TTXD chạy thế nên e phải lấn để chạy lên , mong ảnh thông cảm cho qua
xxx : vậy vượt sao ko bật xi nhan ( thôi rùi chạy trời ko khỏi nắng [/
] )
em : ko nói gì đợi ảnh lập BB và chuẩn bị ký
xxx : cầm sổ bb nhưng chần chừ chưa ghi gì và nói : có sẵn tiền đóng phạt ko , đóng luôn đi khỏi mắc công đi lại ...
em : hiểu ý ảnh rùi nhưng vẫn hỏi : dzạ vậy đóng bao nhiêu ah.
xxx : 50/50 đóng 100k
em : anh ơi e còn có 50k để phòng thân ah , thôi a lập bb đi e đóng phạt
xxx : lại nói nhỏ vs a xxx kia gì đấy rùi quay lại nói vs e : thôi đưa 50k đây , lần sau chạy cẩn thận ...
em ( cũng đang gấp vì bạn gái e nó đợi 15p rùi lằng nhằng vs ảnh tý chắc e mềm mình ) đành móc bóp đưa ảnh 50k ... nhận lại giấy tờ và dzọt
Thiết nghĩ có 50k mà các ảnh cũng ăn ... nếu thật sự e còn đúng 50k đóng phạt thì trên đường về gặp bất trắt e bik phải làm sao đây [:O]
P/s : trước và sau e cũng có khoảng 5 - 7 chiec vào nữa ah
Chạy lên qua ngã tư Trương Định thì e thấy có thêm 2 anh áo vàng nữa chắc là đợi quăng mẻ lưới tiếp theo