- Chiều nay mới có chút tiền đi xuống Khánh Long mua đầu lens Nikon 70-200 VR II. Đang chạy ngon trớn thì XXX trỏ gậy bảo vào lề. Tấp xe vào trong bụng suy nghĩ biết XXX chơi trò gì ngay nên làm mặt quạo, lớn tiếng chút:
XXX: Anh cho xem giấy tờ.
Me: Sao anh lại bắt tui vào?
XXX: Anh phạm lỗi sai lane.
Me: Anh bắt tôi lỗi sai lane là không đúng. Tui chạy lane giữa và bảng cho phép xe 2 bánh chạy 2 lane nhé. Anh xem lại đi.
XXX(tái mặt): Anh chạy lane gì? Anh chạy lane ngoài cùng nên anh sai lane.
Me: Nè (lớn tiếng), tôi nói anh nghe.(phóng ra đường). Anh kia đi ra đường trỏ tôi là lane giữa nhé, nếu lane ngoài cùng thì xe ô tô phải ngừng lại hết. Nhớ chứ.
XXX: Anh làm gì dữ vậy, anh cho coi giấy tờ đi.
Me
Trợn mắt) Anh kiểm tra hành chính thì tui đưa giấy, còn bắt lỗi tui thì miến nhé.
XXX(nhẹ giọng): Anh cứ đưa kiểm tra đi.
Me: Anh xem nhanh đi để tui đi
XXX: Anh làm nghành gì?
Me: Tui làm CTV báo Sài gòn tiếp thị. (Giơ giơ cai máy ảnh lên).
XXX (trả giấy tờ): Thôi anh đi đi.
- Trước khi đi ngoái ai lại vẫn thấy cái trò mèo đó diễn ra với 1 bà chị chạy chiếc LEAD màu đỏ. Nhưng chắc không thoát được nanh vuốt của XXX rồi. Cảnh bảo người nhà trò mèo này của XXX nha các bác.