Chủ đề tương tự
60/50 rồi!halogen nói:lần sau thấy nhấc bộ đàm lên thì bác thắng lại trước chỗ 3 anh đang ngồi hút điếu thuốc, mở nắp ca-pô lên)
P/s: thank bác chủ nhiều, chỗ này hình như đã nằm trong phạm vi bảng thị trấn Đức Trọng rồi
bác ăn xong chưa?Mita nói:Thật ra chỗ em muốn cảnh báo không nằm trên cao tốc nhưng em viết zậy cho các Bác dễ hình dung để đề [phòng khi vừa ra khỏi CT vẫn còn mát chân ga.
Các Bác đi hướng từ Đà Lạt về SG, khi vừa hết cao tốc sẽ gặp cái vòng xoay, ra vòng xoay hướng về SG là con dốc này:
![]()
Hôm 23/2 nhà em có việc trên khu này nên khoảng 10h sáng em phải ra sân bay Liên Khưông đón thêm đứa cháu, khi vừa phi lên con dốc này thì em thấy có mấy anh xe ôm + 1 xe 2b, 2 anh ngồi ghế 1 anh ngồi dưới đất ngay cột điện sau bảng tam giác vàng:
![]()
Em chợt thấy 1 anh cầm "dụng cụ" hưuớng về xe em, em liền hiểu chuyện gì xảy ra vội liếc nhìn đồng hồ km thì thấy đang gần 60. Và thấy anh mặc áo thun xám nhấc bộ đàm lên gọi, Biết đã dính đạn:
![]()
Nhưng em lại chợt nghĩ mình còn cách sbay rất gần nên chắc sẽ chưa gặp" chốt" đâu, nên giảm ga bò tiếp, tính rẽ vào sbay sẽ thoát. Nhưng rồi khi vừa bò vào khúc cua cách chỗ đó mấy trăm mét thì bỗng thấp thoáng:
![]()
Và đây, chính xác là chết em rồi:
![]()
Và rồi nhanh như điện, em nghĩ cách thoát hiểm và thực hiện bộ ảnh này hầu các Bác & tiện thể cảnh báo vì đoạn này đường rất rộng, vắng, đang lên dốc và vừa hết cao tốc - thật là 1 chỗ rất hiểm. Xe 2b, 4b, xe tải dính hết( em nghĩ không lỗi tốc độ thì lỗi xinhan hoặc vượt phải).
Em ăn cơm cái đã rồi giải thích lý do em thoát nhé các Bác.