Không còn đâu bác, họ đã làm cầu tạm chiều đi ở chỗ đường tránh cầu Phuớc Lý rồi nên bác cứ vô tư, nhưng vẫn còn giữ cái bảng cấm ô tô, nhiều tài xế cũng đắn đo chỗ này
Gỡ rùi bác ợnlthanh nói:Không còn đâu bác, họ đã làm cầu tạm chiều đi ở chỗ đường tránh cầu Phuớc Lý rồi nên bác cứ vô tư, nhưng vẫn còn giữ cái bảng cấm ô tô, nhiều tài xế cũng đắn đo chỗ này
Đi vòng qua cái cống thủy lợi một đoạn chừng gần một cây chuối thôi mà đường tốt, trước kia là cả con đường đất bụi mù mịt dài chừng 20km đó bác!trungctu nói:Mình mới đi Nhơn Trạch hôm thứ 7 rồi, vẫn phải chạy đường vòng.
@ Chủ thớt: cứ đường Bà Rịa mà đi, vào trong Ngãi Giao xa hơn, đường bé hơn, nhiều trâu bò và con nít chạy lung tung.
Last edited by a moderator:
lttvtvn nói:Đi vòng qua cái cống thủy lợi một đoạn chừng gần một cây chuối thôi mà đường tốt,<span style=""color: #0000ff;""> trước kia là cả con đường đất bụi mù mịt dài chừng 20km đó bác! </span>
@ Chủ thớt: cứ đường Bà Rịa mà đi, vào trong Ngãi Giao xa hơn, đường bé hơn, nhiều trâu bò và con nít chạy lung tung.
Mình cũng không đi thường lắm, cỡ 2 tháng/lần, nhưng nhớ cả năm nay khu này có khúc nào đi vòng 20km đâu?
Có đó bác, vừa qua phà 500m bắt rẽ phải đi đường đất đo xa lắm, giờ bỏ rồitrungctu nói:lttvtvn nói:Đi vòng qua cái cống thủy lợi một đoạn chừng gần một cây chuối thôi mà đường tốt,<span style=""color: #0000ff;""> trước kia là cả con đường đất bụi mù mịt dài chừng 20km đó bác! </span>
@ Chủ thớt: cứ đường Bà Rịa mà đi, vào trong Ngãi Giao xa hơn, đường bé hơn, nhiều trâu bò và con nít chạy lung tung.
Mình cũng không đi thường lắm, cỡ 2 tháng/lần, nhưng nhớ cả năm nay khu này có khúc nào đi vòng 20km đâu?
cuối t3 mới đi VT nhưng không chắc có được đi thẳng không nên khi đi vẫn qua ngã 3 VT, về phà CL nhưng lần nào về cũng thấy xe được đi thẳng cầu tạm, nay lại thấy bác trungctu vẫn đi vòng thì hơi ngạc nhiên, ai biết chắc check lại dùm.
Last edited by a moderator:
nlthanh nói:Có đó bác, vừa qua phà 500m bắt rẽ phải đi đường đất đo xa lắm, giờ bỏ rồitrungctu nói:lttvtvn nói:Đi vòng qua cái cống thủy lợi một đoạn chừng gần một cây chuối thôi mà đường tốt,<span style=""color: #0000ff;""> trước kia là cả con đường đất bụi mù mịt dài chừng 20km đó bác! </span>
@ Chủ thớt: cứ đường Bà Rịa mà đi, vào trong Ngãi Giao xa hơn, đường bé hơn, nhiều trâu bò và con nít chạy lung tung.
Mình cũng không đi thường lắm, cỡ 2 tháng/lần, nhưng nhớ cả năm nay khu này có khúc nào đi vòng 20km đâu?
À, đường vòng này thì không có. Mình chạy qua phà gần 2km mới gặp bảng đi vòng, chạy cỡ 1km, qua cống, quẹo trái là trở lại đuờng cũ. Mình thường chọn quẹo phải, đến đường Xi măng Công Thanh mới quẹo trái trở lên lại.