Em gần như chỉ đổ xăng A95 ở cây xăng Thalexim đường Trần Xuân Soạn (gần gầm cầu Kênh Tẻ). 2 tuần trước em cũng đổ đầy bình, chạy 1-2 ngày, rồi đắp chiếu đi công tác.
Hôm nay xuống hầm nổ máy và bơm bánh, ngồi canh bánh sau thấy mùi acetone thoang thoảng, rồi đậm dần, rồi nồng nặc, 5 phút sau mới nhạt dần rồi hết. Xung quanh không ai sơn sửa gì cả, vì thế em đoán acetone trong xăng không cháy hết. Thiệt tình, đá con mèo
nghi ngờ là quyền của công dân
nhưng phải có chứng cứ thuyết phục đó chủ thớt
khoan kết luận coi chừng nó kiện
kiêm cái 2 bánh 50cc ra đó đổ 1 lít rùi về hút ra đem đi kiểm nghiệm
Nhà em ngay khu chân cầu Phú mỹ ( Q7) có 1 cây xăng trên Huynh Tan Phat của Petrolimex đối diện Nhà sách NVC, các bác có hay đổ ở đây không ạ. Em thấy nó cùng cung đường chuyển xăng pha từ Nhà bè lên mà lo quá.
@Bác chủ: Bác cho em biết cái mùi xăng có pha acetone khi nổ xe thì nó sẽ giống cái mùi gì ạ .
Cây xăng góc Lâm Văn Bền và Trần Xuân Soạn - Q7, thấy taxi hay xếp hàng buổi sáng chờ đổ ở đây. E vẫn đổ ở đây mà chưa vấn đề gì.
Có hôm vào viết hóa đơn, em kêu xăng dỏm nhiều quá. Anh trưởng cửa hàng nói đây là cây xăng Nhà nước nhập sao bán vậy và có lưu lại mẫu xăng mỗi lần nhập để kiểm tra. Tạm yên tâm.