Tối qua khoảng hơn 21h e về nhà trên ĐL Võ Văn Kiệt hướng về Bình Chánh, vừa qua BV Nhiệt Đới bỗng thấy đèn xe sáng 1 góc trời, e tưởng có tai nạn nghiệm trọng hay hỏa hoạn gì! tới gần hơn thấy hàng trăm xe 4B & giật mình....cả...2B thi nhau bò....trên phần đường dành cho ....4B??!!!!
2B thì ngang dọc bất chấp luật lệ & hiểm nguy...nhìn xa hơn...rất xa khoảng vài trăm mét...thì mới hiểu chuyện......cả 1 đoàn xe diễu hành lễ Phật gì đó đang bò trên ĐL với cả 1 đoàn 2B cầm cờ hộ tống....ngay trên phần đường 4B?!?!?!!!!!
Và cứ thế đoàn diễu hành này khiến cả hàng trăm xe 4B đằng sau vô tình....bị bắt buôc phải nhập đoàn luôn, đoàn xe gây kẹt cả 3 làn xe dành cho 4B trên ĐL Võ Văn Kiệt hướng về Bình Chánh.
E cũng chẳng biết hàng trăm chiếc ôtô kia đã phải hộ tống đoàn diễu hành này trong bao lâu, e thì chắc may mắn hơn chỉ bị bắt buôc hộ tống tới ngã 3 An Bình thì đoàn diễu hành quẹo phải, ngang nhiên bất chấp đèn đỏ, sai làn...ngay trước mũi trụ sở đoàn CSGT Q.5 ở góc ngã 3 An Bình ~ Võ Văn Kiệt.
Trước đó khoảng chục phút khi từ Cát Lái vào, e cũng gặp 1 đoàn tương tự nhưng đoàn này ít gây cản trở giao thông hơn vì cả đoàn diễu hành cả 4B & 2B đều chỉ đi ở làn dành cho 2B & 4B rẽ phải bên trong.
E cũng công nhận tín ngưỡng là cái gì đó thiêng liêng, cần được tôn trọng...pháp luật cũng xác định quyền tự do tín ngưỡng, nhưng.....thiết nghĩ các tập thể tổ chức & những tín đồ tham gia các buổi lễ hay diễu hành này cần tôn trọng pháp luật cũng như quyền tự do....giao thông của người khác chứ??!!!