Em là giahuy09, e viết bài này ko vì mục đích giải thích hay gì hết. Chỉ mong gửi lời xin lỗi chân thành đến các bác, nhất là bác Tiger vì e đã làm cho bác khó xử trong mối quan hệ ảo này.
Như e đã nói với bác Tiger, lo do thời gian vừa qua, chỉ trong thời gian ngắn mà e chịu quá nhiều cú sốc trong gia đình, em bị suy sụp nhiều lắm, nên cạn nghĩ và tìm đến một nơi yên tỉnh để trốn tránh mọi thứ. Đến hôm qua thì e nguôi ngoai và về lại SG để tiếp tục làm lại mọi thứ.
Nên chuyện tiền nong của e va bác Tiger có chút hiểu lầm...mong bác bỏ qua cho em, lần nữa e vô cùng xin lỗi bác...e đã để lại một ấn tượng ko tốt trong bác, e ko trách gì đâu, vì nếu là e thì e cũng vậy thôi...chỉ mong sau này có cơ hội gặp nhau, thì đừng nghĩ e la một thằng lừa đảo là e vui rồi...về vợ e có những lời nói như vậy thì thành thật xun lỗi bác, khi người ta ko muốn nghĩ về mình nữa thì việc của mình ng ta chẳng quan tâm đâu bác ạ...
Cám ơn các bác trong hội đã ủng hộ và có những lời tốt đẹp về em, xun lỗi vì đã để các bác phiền lòng vì điều này.
Thành thật xin lỗi mọi người.