Chủ đề tương tự
Chết vì ngu và tự coi thường mạng sống của mình! Em cũng hay đi 2b nhưng nhìn cả đoàn chạy ngược chiều, hay chở 3 không đội mũ bảo hiểm, vừa chạy vừa nói chuyện hay giỡn nhau trên đường mà không hiểu trong đầu chúng có cái gì trong đó.
Xe đang chạy để rơi mũ bảo hiểm: đội cho có + quay đầu xe không quan sát = coi thường các quy định và nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông, làm khổ cho người khác và cho chính mình.
Chỉnh sửa cuối:
1. Mũ bảo hiểm quan trọng hơn tính mạng
2. Bình Dương, Đồng Nai, gặp những xe biển số nhỏ từ 22-38 thì tránh xa ra...
2. Bình Dương, Đồng Nai, gặp những xe biển số nhỏ từ 22-38 thì tránh xa ra...
Lỡ đâu họ quay lại lượm mũ bh , li do: sợ người khác cán lên bị tai nạn ? Có khi đây là mũ dư, treo trên xe?