Tập Lái
2/10/24
1
0
0
46
Chào mọi người!!!

Hôm nay mình vừa đăng ký tham gia diễn đàn này, mong muốn tham khảo học hỏi những kinh nghiệm đi phượt từ ACE.
Nhân tiện mình cũng muốn chia sẻ chuyến đi Đà Nẵng - Quy Nhơn vào dịp 2/9 vừa qua cùng gia đình nhỏ của mình.
Vì có 2 con cùng theo, lớn 12t, nhỏ gần 3t, để giữ sức khoẻ cho con nên 2 vợ chồng chia nhiệm vự như sau:
  • Chồng: lên lịch trình di chuyển, chọn điểm nghỉ ngơi, dừng chân ăn uống, vệ sinh,...
  • Vợ: chuẩn bị thuốc men như thuốc hạ sốt, cảm, ho, sổ mũi để dùng khi cần. Ngoài ra, chuẩn bị những thức ăn vặt, trái cây ăn để ăn trên đường. Đương nhiên, việc book hotel thì vợ mình là chuyên gia nên hoàn toàn yên tâm khi đến những chỗ ngủ vợ đã chọn.
Đây là lịch trình kế hoạch di chuyển chi tiết:
Chia sẻ tour Đà Nẵng - Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm

Review thực tế
Ngày 1: Xuất phát trễ hơn dự kế hoạch gần 1h, do đứa nhỏ bị sốt trước ngày đi. Sáng đó, dành nhiều thời gian cho con ăn uống đầy đủ sau đó uống thuốc hạ sốt rồi mới xuất phát. Không hiểu do tác dụng của thuốc hay ham đi chơi mà lên xe tỉnh queo còn nói líu lo suốt.
Chạy hết cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và đến địa điểm dừng chân sớm hơn dự tính 30p. Về quán ăn thì đúng như mô tả, đồ ăn nấu tươi ngon, dễ ăn, ngoài ra phía sau còn có không gian thoáng mát, có cả võng để ngã lưng nghỉ ngơi. Ăn uống xong, vợ con đi dạo còn mình ngã lưng chợp mắt 30p để đảm bảo sức khoẻ lái xe an toàn tiếp tục hành trình.
Chia sẻ tour Đà Nẵng - Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm

Chia sẻ tour Đà Nẵng - Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm


13:40 tính tiền và ra xe chuẩn bị cho hành trình đến Quy Nhơn. Trước khi di chuyển anh lớn đã phụ mẹ dọn rác trên xe và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp cho 3 mẹ con có chỗ ngã lưng buổi trưa. Sau đó, mình vào vị trí ghế lái tiếp tục di chuyển. Chẳng mấy chốc 3 mẹ con đã chìm vào giấc ngủ, còn tài xế Ba do đã chợp mặt nghỉ ngơi trước đó nên tinh thần và sức khoẻ vẫn đảm bảo lái xe an toàn.

Ngày 2:
Theo đúng kế hoạch, sau khi ăn sáng đã chạy đến Trung Tâm Khám Phá Khoa Học Quy Nhơn, có mặt 9:20p.
Ba để 3 mẹ con và trước xếp hàng mua vé, rồi đi tìm chỗ đậu xe.
Các con có khoảng 2 h đồng hồ để tham quan và tìm hiểu khoa học. Theo mình, nếu gia định có con nhỏ trong độ tuổi học hành thì đây là nơi nhất định phải đến khi đến Quy Nhơn du lịch.
Chia sẻ tour Đà Nẵng - Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm


Sau đó mình quay về trung tâm thành phố Quy Nhơn, đến quán cơn 1989. Trước khi đến đây, mình có đọc comment và thấy mọi người đánh giá nước ép ổi rất ngon, tươi và mát lạnh. Hôm đó, đến đúng ngọ, bên ngoài rất nóng, nhưng vào bên trong không gian quan cảm thấy rất rộng rãi và thoáng mát. Gọi nhanh chai nước ép ổi, rót ra ly từng thành viên ai cũng uống hết, ngay cả thành viên nhỏ tuổi nhất cũng xin thêm uống. ==> Nên thử nhé.

Ngày 3:
Mình rất thích món bánh hỏi của Quy Nhơn nên đã review tất cả các quán ngon và chọn quán ăn cho gia đình.
Về kế hoạch chi tiết cho chuyến đi từ chỗ dừng chân đến chỗ ăn uống nghỉ ngơi mình cảm thấy đều đúng như mong đợi, ngoại trừ chỗ ăn sáng này. Mình nói ngay, không phải chỗ ăn sáng dỡ mà khẩu vị của gia đình không hợp. Vì ở nhà đâu có bao giờ ăn, nên khi quán mang ra dĩa bánh hỏi bên dưới, bên trên là thập cẩm lòng heo luộc, cảm giá mình nhận ra lúc đó là "Chắc Sai Rồi", gia đình trước giờ có ai ăn đâu. Mình cũng đã từ lâu thay đổi khẩu vị ăn từ thịt bò, heo sang rau, củ, quả và cá, nhưng lỡ rồi, háo hứng thưởng thức bấy lâu nay không lẻ từ bỏ, mình nói vợ con, ăn không được thì để ba... Cuối cùng cũng cố gắng xong, nhưng do cái gì quá cũng không tốt nên dư âm của nó kéo dài đến hết hành trình. ;);)
Mình chọn tuyến đường biển cho hành trình trở về, từ thành phố Quy Nhơn qua khỏi cầu Thị Nại là tuyến đường QL19B, dọc 2 bên có rất nhiều điểm check in nào là đồi cát Phương Mai, công trình điện mặt trời, điện gió với các Tua bin khổng lồ rất hút mắt. Ngoài ra, bên phải là biển xanh cát vàng với rất nhiều điểm check in tuyệt với. Rất tiết, mình không có chụp hình lúc này vì 2 đứa nhỏ chắc cũng hơi mệt, mà bên ngoài lại trời nắng rất gắt nên không dừng xe để chụp hình.
Trên tuyến đường này, được bà con giới thiệu có khu du lịch dã ngoại Trung Lương rất đẹp nên đã cùng gia đình dừng chân tại đây. Mình thì ngồi nghỉ ngơi tranh thủ chợp mắt một tí, còn vợ dẫn 2 đứa nhỏ đi cho cừu ăn.
Do mình ở Đà Nẵng đã từng đi lên Hải Vân Quan ngắm cảnh nên cảnh ở đây mình cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng với các bạn không phải ở thành phố biển thì mình tin chắc ấn tượng của bạn sẽ khác. => Nên tới.
Chia sẻ tour Đà Nẵng - Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm

Trong chuyến này dự tính khi nào mệt thì sẽ để cho vợ lái, nhưng do sắp xếp hành trình di chuyển hợp lý có thời gian nghỉ ngơi nên mình lái cũng khoẻ không cần đổi tài. Rời chạm dừng chân này chạy thêm 2 tiếng đến chỗ ăn trưa. Đúng câu nói "Người tính không bằng trời tính", định ghé chỗ cũ ăn trưa nhưng đứa lớn đau bụng cần chỗ tâm sự (suốt thời gian trên xem thấy im ru, tưởng đang ngủ, ai dè đang cố gắng chịu đựng), không nói cho ba mẹ biết đế khi thấy cái mặt hỏi ra mới biết.
Ăn và nghỉ ngơi chừng 1.5 giờ, tiếp tục hành trình. Mở nhạc êm nhẹ để vợ và các con ngủ, còn mình thì vi vu trên cung đường còn lại.
Về đến nhà 16:00, kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm Đà Nẵng-Quy Nhơn.
Trải nghiệm của gia đình với chuyến đi lần đầu tiên là rất tốt, ngay cả đứa nhỏ sốt trước khi đi nhưng đến ngày về là hết sốt luôn.
Cho dù đây là lần đầu tiên cùng gia đình đi phượt trên ô tô, nhưng mình không cảm thấy lo lắng gì vì đã chuẩn bị chi tiết.
Xin chia sẻ đúc kết kinh nghiệm của mình qua chuyến đi này như sau:
  1. Chuẩn bị xe: dù vẫn còn hơn 1,000km mới đến lịch nhưng đã mang xe đi bão dưỡng. Châm thêm nước rửa kính hơn mức max một chút để sử dụng rửa kính thường xuyên giúp tầm nhìn luôn rõ ràng nhất. Ngoài ra, có thêm tác dụng làm mát cho xem khi lái lúc trời nắng.
  2. Lộ trình di chuyển: lên google map tìm hiểu tuyến đường, điểm dừng chân, ăn uống, đảm bảo 2~3 tiếng lái xe phải stop nghỉ ngơi. Đối với trạm dừng chân hoặc quán ăn dọc đường mình lên google mập để tìm kiếm và chỉ chọn những nơi có review 4⭐️trở lên, có thể hơi đắt, nhưng đối với mình sức khoẻ gia đình là quan trọng nhất, có sức khoẻ thì mới tận hưởng hành trình phượt trọn vẹn.
  3. Vật dùng cần thiết: túi đồ đa năng treo trên ghế, kệ treo iPad, gối và ghế ngủ,...
  4. Thức ăn và giải trí trên xe: các món ăn yêu thích như kẹo, xúc xích, nước uống trái cây, iPad để xem các chương trình giải trí yêu thích trên Youtube.
  5. Khách sạn: không nên book ở những nơi vắng vẻ, mặc dù có thể đậu xe thoải mái nhưng rủi ro phá kính xe để trộm cắp cao. Hoặc những khách sạn không có chỗ đậu ô tô, phải đậu trước nhà người khác, rủi ro chủ nhà xấu tính chọc thủng lốp xe hoặc dùng vật nhọn làm trầy xước xe,... những sự cố trên dù nhỏ hay lớn đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyến đi hoặc tệ hơn là phải kết thúc hành trình sớm do xe hỏng, thời gian sửa chữa có thể dài hơn cả chuyến đi.