Hạng B2
5/10/15
480
809
93
49
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng dấy lên tranh cãi về việc tài xế bị dằn mặt vì cố tình ôm làn trái không chịu nhường đường cho xe sau vượt. Bên cạnh đa số ý kiến chỉ trích tài xế đi chậm cố tình ôm làn trái, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng đường nhiều làn tôi thích đi làn nào thì đi, anh muốn vượt làn nào thì vượt, miễn sao không vi phạm luật giao thông là được.
Vậy đi cao tốc như thế nào để tất cả chúng ta đều có thể đi nhanh nhất và giảm thiểu tai nạn không đáng có trên đường:
Nhìn ảnh dưới mọi người sẽ thấy:

  • Làn 1-2 chạy 80-120km.
  • Làn 3 tối đa 100km/h.
  • Trong cùng là làn khẩn cấp phòng trường hợp hỏng xe.
Chia sẻ văn hoá cao tốc và cách đi cao tốc không kẹt xe


  • Chỉ đi làn 2 và 3, làn 1 dành cho xe vượt. Nếu tất cả cùng đi làn 2 và 3 dù bạn đi tốc độ nào đi chăng nữa và nhỏ hơn tốc độ tối đa cho phép thì người đi sau nếu muốn vượt thì chỉ cần chuyển ra làn 1 để vượt.
  • Sau khi vượt ở làn 1 thì lập tức trở về làn 2 và 3. Như vậy ai muốn đi chậm thì đi, ai muốn đi nhanh thì đi chúng ta sẽ không ai cản ai và cuối cùng tất cả mọi người sẽ về nhà nhanh nhất.
Tuy rằng theo luật chúng ta đi làn 1 trong dải tốc độ từ 80-120 là không sai luật nhưng nếu cứ giữ thói quen này thì hôm nay chúng ta làm mọi người chậm lại thì ngày mai sẽ có người khác cản trở làm ta chậm lại, cuối cùng tất cả đều chậm...

Cuối cùng, mong rằng các bác hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông và lái xe bằng cả cái tâm. Học cách nhường nhịn nhau trên đường chính là người tham gia giao thông có văn hóa.
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.646
113
Giới hạn tốc độ xứ vịt RỐI như hẹ

Mỹ 1 giới hạn tốc độ, lane trái để vượt
 
  • Like
Reactions: Multi_Car_Saigon
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Mấy thằng chó đi ngắm cảnh làn ngoài cùng. Cao tốc mà nó đi 60km/h làn ngoài cùng. Botay.
 
  • Like
Reactions: Iz Bank
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
... Bên cạnh đa số ý kiến chỉ trích tài xế đi chậm cố tình ôm làn trái, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng đường nhiều làn tôi thích đi làn nào thì đi, anh muốn vượt làn nào thì vượt, miễn sao không vi phạm luật giao thông là được ...
Điều 13 luật GTĐB:
1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
2...
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
 
  • Like
Reactions: Iz Bank and METRO
Hạng C
23/7/13
517
14.433
93
Đường của ông bà để lại, thích chạy sao thì chạy nhé (trích câu nói của các bác thích ôm làn bên trái dù họ chỉ chạy 60/90)

Nhường đường là một đặc ân (trích câu nói của mấy anh mà ai cũng biết họ là ai)

Pháp luật không xử nghiêm thì tuyên truyền trăm năm cũng không có sự thay đổi. Hết ý kiến!
 
Hạng B2
7/9/17
220
855
113
Thằng dân xứ Vịt nó éo sợ chết hay sao đó. Chạy cao tốc mà cứ như chạy đường làng. Nhiều thằng chạy chậm nhưng cứ lững thững chạy đường ngoài cùng. Nhiều thằng còn vừa chạy vừa dùng điện thoại, éo sợ nguy hiểm, mặc mịa cho xe khác bấm kèn, thằng nào muốn vượt thì tự tìm đường mà lách lên.
Rồi nhiều thằng đi cao tốc nhưng không chạy theo lane nào hết. Nó chạy kiểu lane nào chống thì nhảy vào, chạy vài chục mét lại lái qua lane bên cạnh.
Nhiều lần trên cao tốc còn thấy các anh 4 chỗ, 7 chỗ dừng ở làn khẩn cấp rồi ngang nhiên đứng tè, thản nhiên nghỉ hút thuốc, thư giãn. Đứng là dân của một quốc gia toàn anh hùng. Cao tốc mà nó còn trải bạt ngồi nhậu được thì sợ éo gì chết.
 
  • Like
Reactions: Iz Bank
Hạng B2
16/9/19
103
51
28
38
thật sự bó tay với các thánh chạy xe một cách khó hiểu