Nếu như húc vào đít nó thì
1. Phụ huynh sẽ quay mặt lại và nói Đui hả
2. Picachu sẽ nói ,anh không làm chủ tốc độ. ..
1. Phụ huynh sẽ quay mặt lại và nói Đui hả
2. Picachu sẽ nói ,anh không làm chủ tốc độ. ..
Chỗ này chỉ có 1 trường tiểu học bên tay phải ngay chân cầu vượt, muốn dừng cho con đi học thì phải tấp vào bên phải. Không hiểu vị đó dừng chỗ đó làm gì nhưng nguy hiểm quá.Chắc là thả đứa nhỏ xuống để đi học hay gì đây mà. 1 kiểu tự sát. Sáng sớm đoạn trường chinh giao cộng hòa cũng cả đám phụ huynh cũng mặc áo sơ mi dân văn phòng trí thức mà lại chạy người chiều chở con cái đi học.
"mày khùng hả mạy" em thấy cũng bình thường :VBác chủ cờ líp nên xem lại mình đi nghen. Chửi bậy trước con cái thì khác nào tài 2b. Chúc vui
Cũng tùy người thôi bác."mày khùng hả mạy" em thấy cũng bình thường :V
Có người bình thường đã "mày tao", có người bực lên mới nói.
Có người nói người khác vậy thì được nhưng nghe người khác nói mình vậy là nóng mặt, từ chuyện cái miệng dễ dẫn tới "thượng cẳng tay hạ cẳng chân".
Ra đường giờ cảnh thiếu kiềm chế thấy nhiều.
Chưa nói tới chuyện văn hóa ứng xử, trường hợp này nói vừa phải dưới dạng nhắc nhở chắc hiệu quả hơn, tránh được những rắc rối có thể xảy ra mà mình cũng nhẹ người.
Mình nghĩ thế bác ạ.
Thằng này nó khùng thật mà bác. Đang dốc cầu xuống lỡ xe tải đỗ dốc là tiêu rồi chứ k chơi dc đâu. K ai chửi thì làm sao nó biết mình sai mà sửaCũng tùy người thôi bác.
Có người bình thường đã "mày tao", có người bực lên mới nói.
Có người nói người khác vậy thì được nhưng nghe người khác nói mình vậy là nóng mặt, từ chuyện cái miệng dễ dẫn tới "thượng cẳng tay hạ cẳng chân".
Ra đường giờ cảnh thiếu kiềm chế thấy nhiều.
Chưa nói tới chuyện văn hóa ứng xử, trường hợp này nói vừa phải dưới dạng nhắc nhở chắc hiệu quả hơn, tránh được những rắc rối có thể xảy ra mà mình cũng nhẹ người.
Mình nghĩ thế bác ạ.
"mày khùng hả mạy" em thấy cũng bình thường :V
Bác có nghe : " moá " không ?
Bé gái đã lập lại y chang câu nói của bác chủ xe.
Thế là bình thường à ?
Em đến chịu với bác luôn.