Tập Lái
23/1/08
24
16
3
cho hỏi chỗ sửa xe Citroen 2CV 1962 ở HCm
nó giống chiếc này , bác nào biết chỗ chỉ em nhé. :(
62Citroen.jpg
 
Hạng C
5/12/06
674
14
18
-) từ :-) từ :-) từ
RE: cho hỏi chỗ sửa xe Citroen 2CV 1962

Em nhớ trên đường Tô HIến Thành Q.10 đối diện cổng hông trường ĐHBK có một ngã ba chuyên sửa loại xe này 2CV và Ladalat. Bác đến đấy xem sao.
 
Hạng C
21/11/06
733
575
93
53
RE: cho hỏi chỗ sửa xe Citroen 2CV 1962

Bác liên hệ anh Tân 0903687456, garage trên Âu cơ, đối diện Seaprodex. Em đã làm 2 con ở đây rồi, verygood. Còn Garage bên Tô Hiến Thành nhận xe xong mang qua đây làm vì anh Tân hồi đó là thợ cả của Gara đó.
Chúc bác mau có xe tốt.
 
Tập Lái
23/1/08
24
16
3
RE: cho hỏi chỗ sửa xe Citroen 2CV 1962

các bác cho em hỏi luôn , em muốn cho thêm dàn máy lạnh và dàn nhạc vào chiếc này được ko ?hic , chứ nghe radio và thưởng thức khí trời " trong lành " của TP HCM thì em chịu chết
 
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
RE: cho hỏi chỗ sửa xe Citroen 2CV 1962

Chơi xe cổ,cũ...thì phải "phong trần" chứ bác. Xe 2CV,muốn dàn nhạc cỡ nào cũng được.Còn muốn máy lạnh cũng được luôn,nhưng chạy máy lạnh thì "xì tốp" xe. Chạy xe thì "xì tốp" máy lạnh. Nhưng thiết kế hệ thống lạnh vào xe này,để chạy cho ngon,chắc tốn tiền cũng gần bằng cái xe,chớ đâu phải chơi..!
 
Hạng C
21/11/06
733
575
93
53
RE: cho hỏi chỗ sửa xe Citroen 2CV 1962

Úi thế bác mới chơi xe à? Khà khà xe 2CV có có 375-605 cm3 thôi, sao chơi máy lạnh được. Xe bọ 1300-1700 phân khối mà lắp máy llạnh còn sợ( ảnh hưởng độ bền).
http://en.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV
Nếu lăn tăn quá em nghĩ bác nên bỏ ý định chơi xe nhỏ đi, kiếm em nào cổ máy mạnh mà chơi. Máy làm cũng từ 7-10t, đồng sơn đại tu 14-16t, điện tùy từ 1,5-4t, nội thất 3t-4t, bộ vỏ, dàn gầm 7-10t, đồ lẻ thêm vô tùy xe. Tính tổng có cái xe ngon chạy tốt cỡ 38-50t rồi và cộng thêm xác xe và một mớ thời gian công sức lẫn phiền phức. Suy nghĩ kỹ nhé bác.
Thân
Trích đoạn: mrdmap

các bác cho em hỏi luôn , em muốn cho thêm dàn máy lạnh và dàn nhạc vào chiếc này được ko ?hic , chứ nghe radio và thưởng thức khí trời " trong lành " của TP HCM thì em chịu chết