Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
Lại một câu chuyện muôn thuở "cho bạn mượn xe ô tô". Chủ xe sẽ là người lãnh đủ các kiểu rủi ro nếu xe ô tô cho mượn gây ra vấn đề. Nhiều người luôn vui vẻ sẵn lòng cho người thân, bạn bè của mình mượn "vợ 2" nhưng có vẻ không phải người mượn xe nào cũng ý thức và hiểu chuyện trước khi trả xe.

Cho người quen mượn xe hết mình, khi nhận lại xe hết hồn

Hình ảnh bình xăng khi chủ nhận lại xe

Mới đây, một bài viết được chia sẻ rộng rãi trên nhóm otosaigon - trên đường thiên lý về vấn đề mượn xe. Chủ chiếc xe cũng là người vui vẻ, vui vẻ giao chìa khóa tận nơi, đổ đầy bình xăng cho người quen nhưng khi lấy lại xe thì chiếc xe trong tình trạng ngược lại.

Cụ thể chủ xe chia sẻ như sau: "Em xin trình bày câu chuyện thế này, em có cho người quen mượn xe đi. Em giao xe mượn đầy bình xăng và xe không bị vấn đề gì, em nói đi nhớ đổ xăng trước khi trả cho em.

Nghĩ chỗ anh em cũng cho mượn thì nhiệt tình đem xe qua tận nơi cũng vì gần công ty, vậy mà nó đi 2 ngày xong về nó quăng xe cách nhà em tận 12 km. Nó bắt em chạy lên lấy xe về, đã vậy đến nơi em xăng cạn luôn.

Cho người quen mượn xe hết mình, khi nhận lại xe hết hồn

Chiếc xe bị móp ở vòm bánh xe

Xong sau đó em kêu ra nói chuyện xác nhận là xe bị vấn đề này cho rõ ràng và tìm biện pháp xử lý. Em cũng biết xe em có bảo hiểm nên em chấp nhận làm bảo hiểm cho nó chịu phí. Nó im, nó dắt em 3 tiếng trời và gọi không nghe máy.

Đến lúc này nó điện em kêu xe có bảo hiểm thì đi làm đi, em kêu nó ra hãng đé*o bảo hiểm gì nữa. Mượn xe không có trách nhiệm, còn bắt tao chạy 12 km lên lấy xe về mà thấy xe bị móp là đủ điên rồi.

Em đòi lên nhà, thì người nhà em gọi nó kêu ra xử lý xe cho ổn chứ đừng để người nhà em xử lý nó. Rồi nó hẹn ngày mi. Thế đấy, cho mượn xe là vậy. Buồn quá!"

Cho người quen mượn xe hết mình, khi nhận lại xe hết hồn


Dưới bài viết đa phần nhiều bác cũng bày tỏ quan điểm về việc cho mượn xe như "cái gì không thể cho luôn được thì cũng không nên cho mượn", hay "quan điểm của mình qua 2 vụ cho mượn xe là không cho mượn nữa, quý lắm thì thuê xe tự lái cho họ mượn, ngày 500-700k tuỳ chọn, chi phí thuê xe mình chịu, chi phí xăng dầu và chi phí phát sinh họ chịu, như vậy họ sẽ hiểu". Như trường hợp này cho mượn xe đầy bình giao tận nơi. Nhưng đến khi nhận xe thì xăng cạn xe cách tận 12 cây số. Hãy nhìn trường hợp này mà rút kinh nghiệm.

Đã có rất nhiều câu chuyện cho mượn xe mà có kết quả "thân thêm thì ít mà rước bực vào người thì nhiều", trước đó cũng có vụ việc chủ nhân chiếc Mazda CX-30 mới mua chạy được 500 cây số, cho bạn mượn xe và sau đó cũng mất luôn tình bạn vì người bạn gây tai nạn. Đôi khi chủ xe là người rất thoải mái cho người thân bạn bè mượn khi họ cần, nhưng không phải bạn bè người thân nào cũng là người hiểu chuyện.

Nhiều bác có câu vui thế này "không cho mượn thì mất bạn, cho mượn thì mất cả bạn lẫn xe" Còn theo các bác, các bác nghĩ gì về vấn đề cho mượn xe?
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.212
113
Lại một câu chuyện muôn thuở "cho bạn mượn xe ô tô". Chủ xe sẽ là người lãnh đủ các kiểu rủi ro nếu xe ô tô cho mượn gây ra vấn đề. Nhiều người luôn vui vẻ sẵn lòng cho người thân, bạn bè của mình mượn "vợ 2" nhưng có vẻ không phải người mượn xe nào cũng ý thức và hiểu chuyện trước khi trả xe.

View attachment 2757844
Hình ảnh bình xăng khi chủ nhận lại xe

Mới đây, một bài viết được chia sẻ rộng rãi trên nhóm otosaigon - trên đường thiên lý về vấn đề mượn xe. Chủ chiếc xe cũng là người vui vẻ, vui vẻ giao chìa khóa tận nơi, đổ đầy bình xăng cho người quen nhưng khi lấy lại xe thì chiếc xe trong tình trạng ngược lại.

Cụ thể chủ xe chia sẻ như sau: "Em xin trình bày câu chuyện thế này, em có cho người quen mượn xe đi. Em giao xe mượn đầy bình xăng và xe không bị vấn đề gì, em nói đi nhớ đổ xăng trước khi trả cho em.

Nghĩ chỗ anh em cũng cho mượn thì nhiệt tình đem xe qua tận nơi cũng vì gần công ty, vậy mà nó đi 2 ngày xong về nó quăng xe cách nhà em tận 12 km. Nó bắt em chạy lên lấy xe về, đã vậy đến nơi em xăng cạn luôn.

View attachment 2757843
Chiếc xe bị móp ở vòm bánh xe

Xong sau đó em kêu ra nói chuyện xác nhận là xe bị vấn đề này cho rõ ràng và tìm biện pháp xử lý. Em cũng biết xe em có bảo hiểm nên em chấp nhận làm bảo hiểm cho nó chịu phí. Nó im, nó dắt em 3 tiếng trời và gọi không nghe máy.

Đến lúc này nó điện em kêu xe có bảo hiểm thì đi làm đi, em kêu nó ra hãng đé*o bảo hiểm gì nữa. Mượn xe không có trách nhiệm, còn bắt tao chạy 12 km lên lấy xe về mà thấy xe bị móp là đủ điên rồi.

Em đòi lên nhà, thì người nhà em gọi nó kêu ra xử lý xe cho ổn chứ đừng để người nhà em xử lý nó. Rồi nó hẹn ngày mi. Thế đấy, cho mượn xe là vậy. Buồn quá!"

View attachment 2757842

Dưới bài viết đa phần nhiều bác cũng bày tỏ quan điểm về việc cho mượn xe như "cái gì không thể cho luôn được thì cũng không nên cho mượn", hay "quan điểm của mình qua 2 vụ cho mượn xe là không cho mượn nữa, quý lắm thì thuê xe tự lái cho họ mượn, ngày 500-700k tuỳ chọn, chi phí thuê xe mình chịu, chi phí xăng dầu và chi phí phát sinh họ chịu, như vậy họ sẽ hiểu". Như trường hợp này cho mượn xe đầy bình giao tận nơi. Nhưng đến khi nhận xe thì xăng cạn xe cách tận 12 cây số. Hãy nhìn trường hợp này mà rút kinh nghiệm.

Đã có rất nhiều câu chuyện cho mượn xe mà có kết quả "thân thêm thì ít mà rước bực vào người thì nhiều", trước đó cũng có vụ việc chủ nhân chiếc Mazda CX-30 mới mua chạy được 500 cây số, cho bạn mượn xe và sau đó cũng mất luôn tình bạn vì người bạn gây tai nạn. Đôi khi chủ xe là người rất thoải mái cho người thân bạn bè mượn khi họ cần, nhưng không phải bạn bè người thân nào cũng là người hiểu chuyện.

Nhiều bác có câu vui thế này "không cho mượn thì mất bạn, cho mượn thì mất cả bạn lẫn xe" Còn theo các bác, các bác nghĩ gì về vấn đề cho mượn xe?
Để dành cho các a rộng lượng và có lòng vị tha trên os vào phán xét…các ả nói xe có bảo hiểm hư thì bh đền nên có bị hư gì chả sao…tình cảm ae bạn bè trên hết….
 
Hạng D
16/11/20
2.631
7.860
113
37
Hên cái mình cho mượn xe nhưng đỡ hơn. Họ hàng hỏi mẹ nhờ mượn xe giùm, mẹ cũng nể nên hỏi mình cho mượn xe. Uh thì cho mượn. Mượn đi không thèm đổ xăng, lấy ETC sẵn có qua trạm trừ vào tk mình thoải mái, chiều về chỉ để lại xe như cũ kèm câu cám ơn. Nói mẹ luôn thôi nếu mượn kiểu ấy thì mai mốt từ chối khéo trước luôn đi. Mượn mà phép lịch sử tối thiểu không có thì khỏi mượn.
 
Hạng D
24/2/20
4.481
7.400
113
37
Hên cái mình cho mượn xe nhưng đỡ hơn. Họ hàng hỏi mẹ nhờ mượn xe giùm, mẹ cũng nể nên hỏi mình cho mượn xe. Uh thì cho mượn. Mượn đi không thèm đổ xăng, lấy ETC sẵn có qua trạm trừ vào tk mình thoải mái, chiều về chỉ để lại xe như cũ kèm câu cám ơn. Nói mẹ luôn thôi nếu mượn kiểu ấy thì mai mốt từ chối khéo trước luôn đi. Mượn mà phép lịch sử tối thiểu không có thì khỏi mượn.
Nhiều thằng mặt dày vãi ra, như thế chỉ mượn được 1 lần. Xe anh trai em còn rón rén ko dám chạy nhiều vì ko quen xe, muốn chắc ăn thì đi grab cho khỏe người.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and PMH82