Nếu tình hình xe cộ của các đội mà cứ như thế này cho đến 1 vài GP đầu thì chuyện bác Brawn kiếm được pole không có gì là lạ. Đầu năm trước bác ấy bảo rằng thôi bỏ qua chuyện tranh đua cho mùa giải 2008 mà tập trung vào phát triển xe cộ mùa giải mới. Đùng một cái cuối năm, ông Honda bảo giải thể, làng F1 đang sốc, Button và Barrichello thì sợ thất nghiệp (ko biết sợ thật hay giả vờ), tan tành mộng vào F1 của Senna. Ai cũng nghĩ rằng thằng Honda đã đuội nay càng đuội hơn để đến cảnh chẳng ai thèm mua lại đội đua Honda (cũng tính đến phương án gạ bán cho Schumi nhưng có vẻ hắn cũng chẳng mặn mà gì)… … … khổ.
Bác Brawn và Honda không biết có tính trước từ năm ngoái hay không, xẹt 1 cái cả đội đua danh tiếng về đứng dưới tên bác ấy (giá mà đứng tên Schumi em thích hơn, cũng 1 lò Ferrari chúng nó mà ra cả).
Thế rồi, mấy ngày hôm nay:
Anh Button chạy 1 vòng trường đua Barcelona mất 1.19.127s. Nói thật với các bác, ko hiểu các bác có sốc ko chứ em hãi ra phết. Cũng tại đây, năm ngoái Kubica chạy hết sức với tình trạng xe nhẹ tại Q2 (mà chạy Q2 ai cũng biết là nhanh vô địch rồi) còn mất 1.20.mấy mấy s không nhớ rõ; anh Kimi dành pole với 1.21.8 và fastest lap khi đua là 1.20.3s. Cũng đợt test này, Kimi và Massa hết cỡ cũng vẫn chậm hơn Button đến hơn 1 giây. Alonso hãi hùng, Vettel lo sợ…giãi bày cả với báo.
Chưa phải là hết,
Bác Barrichello cũng gọi là bạn lâu niên của bác Brawn khi trước, tưởng chừng cũng đã đủ tuổi, hết đát, hình như đang lo cho tương lai của mình về Brasil hưởng tuổi già, chẳng mấy ai nghĩ còn đua tiếp năm nay, chưa hết vui vì sẽ còn chạy tiếp cho ông bạn thì hôm nay lập 1 thành tích còn khiếp hơn của Button hôm qua: 1.18.926s.
Kimi chào thua, Massa xin chịu, Kubica đầu hàng… Ấy là chưa nói đến anh Hà Minh Tông thì nhìn vào mấy con số ấy chắc tưởng đi xe của hành tinh khác. Số là anh ấy cũng đội đua của mình đang loay hoay không biết lắp cánh gió đít ra sao cho nó “hạp” để đến nỗi từ Dê-rê đến Bác-Xa liên tục “off the pace” của cả chục đội, chỉ biết đội sổ.
Đó là chuyện F1 em quan tâm nhất kể từ đầu năm mới 2009 đến giờ. Không biết 1 chuỗi các sự kiện có phải là do cái đầu già của bác Brawn và bản hãng Honda tính toán nữa hay không, đằng sau nó là cái gì hay chỉ là hệ quả của suy thoái kinh tế toàn cầu???. Cũng mong 2 cái xe ấy tốt thật sự, tốt thật lâu, còn các chiếc khác có cải thiện cũng từ từ để làng F1 có nhiều niềm vui và bất ngờ mới, để đến lúc về hưu, anh Button không chỉ dành được 1 chiếc cup duy nhất cho cả cuộc đời.
Em xin hết.
P/S: Bác Pát sần đừng vào cho 1 câu: testing is testing… đấy nhé. Hehe.