Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau



Chơi cắm trại, có phải chỉ bán tải mới chơi được?

Một số người cho rằng để đi cắm trại là phải có xe bán tải hai cầu mới chơi được. Quan điểm này thật ra không chính xác lắm vì bản thân mình trước đó đã từng đi camp bằng xe 1 cầu khắp nơi, có khi còn nhiều hơn những con bán tải khác.
Ngoài ra bạn có thể đi bằng bất cứ phương tiện nào từ xe máy, xe đạp hoặc đi bộ luôn cũng camp được nữa.

Nhiều người thấy mình chơi thì cũng muốn đổi qua bán tải để đi giống vậy, nhưng phương tiện chỉ là một phần trong môn chơi này thôi, không phải cứ có xe giống vậy, đồ dùng đầy đủ là có thể chơi được mà nó còn rất nhiều vấn đề khác nữa

Và khi được hỏi xe nào tối ưu nhất, phù hợp nhất để đi camp thì với mình câu trả lời chắc chắn là xe bán tải bởi những ưu điểm rất phù hợp với môn chơi này
- Không gian chứa đồ nhiều, chất từ thùng cho tới nóc
- Mỗi chuyến camp xong thường không sạch sẽ, quăng hết đồ lên thùng rồi về rửa sau, mưa nắng gì cũng không lo
- Bán tải sẽ đưa bạn đi được nhiều nơi hơn, đến được nhiều nơi đẹp hơn (cái này quan trọng nè)

Nhược điểm lớn nhất là ra đường hay bị chửi và khó có người yêu :oops:

 
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
bác chủ thớt thấy ăn rồi đi chơi miết à, hâm mộ gì đâu á :rolleyes:
Nếu có lòng thì xe nào cũng đi cắm trại được nhưng phải liệu cơm gắp mắm, chọn điểm cho phù hợp là chiến thôi :)
Mình cũng mới cắm hôm qua, nghiệp dư thôi chứ không hoành tráng như bác chủ thớt đc
 
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
bác chủ thớt thấy ăn rồi đi chơi miết à, hâm mộ gì đâu á :rolleyes:
Nếu có lòng thì xe nào cũng đi cắm trại được nhưng phải liệu cơm gắp mắm, chọn điểm cho phù hợp là chiến thôi :)
Mình cũng mới cắm hôm qua, nghiệp dư thôi chứ không hoành tráng như bác chủ thớt đc
Chỗ nào vậy anh?
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
bác chủ thớt thấy ăn rồi đi chơi miết à, hâm mộ gì đâu á :rolleyes:
Nếu có lòng thì xe nào cũng đi cắm trại được nhưng phải liệu cơm gắp mắm, chọn điểm cho phù hợp là chiến thôi :)
Mình cũng mới cắm hôm qua, nghiệp dư thôi chứ không hoành tráng như bác chủ thớt đc
Đúng rồi, chơi bằng phương tiện gì thì cảm giác thú vị khi cắm trại cũng sẽ nhưng nhau thôi, xe nó không làm mình sướng hơn được trong môn chơi này :D
 
  • Like
Reactions: aphamnt
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
Anh có kinh nghiệm gì chia sẻ chút.
Vé vào cổng?
Lều họ cho thuê hay khách phải mang vào?
...
- Đường đi dễ, gầm thấp đi vô tư
- Vé vào cổng 120k / người (trẻ em thì mình 2 đứa tính 1 vé). vé gồm giữ xe, vệ sinh, bãi cắm, tắm nước ngọt
- Lều thấy họ có cho thuê (mình ko hỏi giá do mình có lều đem theo)
- Ăn uống người cắm trại tự lo, cửi lửa bếp núc tự lo luôn, họ có cái quán nhỏ phục vệ mấy món cơ bản thôi
- Review bãi cắm:
+ Bãi đậu xe rộng rãi, vừa vào là thu tiền vé luôn, có xe rùa cho mình đẩy hành lý tới bãi cắm
+ Khu tắm nước ngọt, vệ sinh chấp nhận được, không sạch sẽ như khách sạn nhưng không đến nỗi dơ, đi cắm trại có được như vậy cũng ổn áp
+ Có cái hồ to câu cá, chèo sup là hết sảy
+ Bãi cắm có view hồ và view biển. View hồ gần khu vệ sinh, quán ăn, bãi xe, có đèn sáng, còn view biển đi xa khu vệ sinh, tối chỉ có đèn năng lượng mặt trời mờ mờ nhưng được cái chill hơn :). Bãi cắm tương đối sạch, người cắm xong tự dọn vệ sinh, cũng có trường hợp thiếu ý thức thì có để lại rác.
+ Bãi biển sạch, không sâu, sóng vừa phải, nước không trong lắm nhưng tắm cũng ok lắm
+ Ngủ 1 đêm nhưng không thấy côn trùng cắn :)
+ Về an ninh cũng ổn, ở cảm thấy yên tâm
+ Đi lụm củi khô về đốt lửa trại cũng được nhưng nhớ cẩn thận và dọn sạch
Túm lại đánh giá khá ổn, với tiêu chí đi cắm trại ngủ bờ ngủ bụi, ăn lông ở lổ thì không thấy gì để chê. Điểm cộng là cách Tropicana Park có vài cây số, dọn trại xong cho mấy nhỏ đi chơi công viên nước là đúng đẹp.
- Trên đường đi ghé chợ Bình Châu có vựa hải sản mua vào nướng (mình ghé chỉ còn ghẹ và mực), rất tươi luôn mực còn óng ánh bảy sắc cầu vòng :D

- Kinh nghiệm bản thân: chuẩn bị sẵn nước lẩu, rau, xiên thịt nướng ở nhà, đem theo than và bếp cồn + cồn khô, ghé chợ mua hải sản là có ngay bữa tiệc thịnh xoạn, dưới ánh đèn mờ ảo, nghe nhạc của Đen, ăn lẩu nướng thịt thì chill phải biết :p
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/4/12
2.336
7.318
113
- Đường đi dễ, gầm thấp đi vô tư
- Vé vào cổng 120k / người (trẻ em thì mình 2 đứa tính 1 vé). vé gồm giữ xe, vệ sinh, bãi cắm, tắm nước ngọt
- Lều thấy họ có cho thuê (mình ko hỏi giá do mình có lều đem theo)
- Ăn uống người cắm trại tự lo, cửi lửa bếp núc tự lo luôn, họ có cái quán nhỏ phục vệ mấy món cơ bản thôi
- Review bãi cắm:
+ Bãi đậu xe rộng rãi, vừa vào là thu tiền vé luôn, có xe rùa cho mình đẩy hành lý tới bãi cắm
+ Khu tắm nước ngọt, vệ sinh chấp nhận được, không sạch sẽ như khách sạn nhưng không đến nỗi dơ, đi cắm trại có được như vậy cũng ổn áp
+ Có cái hồ to câu cá, chèo sup là hết sảy
+ Bãi cắm có view hồ và view biển. View hồ gần khu vệ sinh, quán ăn, bãi xe, có đèn sáng, còn view biển đi xa khu vệ sinh, tối chỉ có đèn năng lượng mặt trời mờ mờ nhưng được cái chill hơn :). Bãi cắm tương đối sạch, người cắm xong tự dọn vệ sinh, cũng có trường hợp thiếu ý thức thì có để lại rác.
+ Bãi biển sạch, không sâu, sóng vừa phải, nước không trong lắm nhưng tắm cũng ok lắm
+ Ngủ 1 đêm nhưng không thấy côn trùng cắn :)
+ Về an ninh cũng ổn, ở cảm thấy yên tâm
+ Đi lụm củi khô về đốt lửa trại cũng được nhưng nhớ cẩn thận và dọn sạch
Túm lại đánh giá khá ổn, với tiêu chí đi cắm trại ngủ bờ ngủ bụi, ăn lông ở lổ thì không thấy gì để chê. Điểm cộng là cách Tropicana Park có vài cây số, dọn trại xong cho mấy nhỏ đi chơi công viên nước là đúng đẹp.
- Trên đường đi ghé chợ Bình Châu có vựa hải sản mua vào nướng (mình ghé chỉ còn ghẹ và mực), rất tươi luôn mực còn óng ánh bảy sắc cầu vòng :D

- Kinh nghiệm bản thân: chuẩn bị sẵn nước lẩu, rau, xiên thịt nướng ở nhà, đem theo than và bếp cồn + cồn khô, ghé chợ mua hải sản là có ngay bữa tiệc thịnh xoạn, dưới ánh đèn mờ ảo, nghe nhạc của Đen, ăn lẩu nướng thịt thì chill phải biết :p
quá đầy đủ, bác cho em hỏi dưới đó có cho thuê SUP/thuyền hơi gì ko hay mình mang xuống bác?