Hạng B1
14/1/12
56
1
8
Xì Phố
Hôm trước sau chuyến đi đalat về, xe của mình bi tình trạng đạp ga nhẹ nhẹ máy kêu rọc rọc giống như róc máy nhưng khi đạp qua tua thì hết kêu , mang xe đi kiểm tra mấy bác kỹ thuật phán 1 câu chắc chắn tại đổ xăng kém chất lượng. em mới nhớ ra là sau khi em ghé chân đèo đổ xăng 95 xong , chạy được vài trăm mét là xe em bắt đầu kêu.
Vài lời chia sẽ mong các bác chú ý.
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
He he, hôm trước em cũng ghé đây đổ xăng 92. Còn 888 với ông đổ xăng gần nửa tiếng. Hên xe em chả bị sao, chắc nhờ xe em cùi !!!
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
Đi tỉnh em sợ nhất đổ xăng mấy cây xăng tư nhân (xăng kém chất lượng và đong thiếu). Tốt nhất các bác canh vô mấy cây xăng Petrolimex đổ cho chắc. Đi chơi Đà Lạt trước khi về muốn đổ xăng thì có cây xăng Petrolimex trên đường Trần Phú gần nhà thờ con gà.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Mấy cây xăng nằm nơi hẻo lánh thì thường ăn gian chất lượng lắm bác ah, vì bác đổ xong ít khi nào ghé lại đổ lắm! Nên tìm chổ nào lớn cho yên tâm bác ah!
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Cây xăng nào vậy bác, hôm trước em đổ ngay chân đèo, trước khi lên đèo, nằm bên trái không sao hết. Chắc tại xe cùi nên đổ không bị thiếu.
Em ghét cái cây xăng cầu Long Định/Tiền Giang, đổ 2 lần đều thiếu hết. Lần sau đổ tại SG cho chắc.
 
Hạng D
27/6/12
3.368
993
113
duonglao nói:
He he, hôm trước em cũng ghé đây đổ xăng 92. Còn 888 với ông đổ xăng gần nửa tiếng. Hên xe em chả bị sao, chắc nhờ xe em cùi !!!
Bác duonglao không sao là đúng rồi. Bởi vì bác đâu có đổ xăng...95 giống bác chủ đâu.
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif

Chắc tại cây xăng chỉ có 92 nhưng bác chủ yêu cầu 95 nên mới ra nông nỗi này.
E nói đùa chút thôi, chứ thực trạng xăng nước mình cũng rối rắm lắm. Nhiều khi 95 đó nhưng cũng chỉ là xăng pha mà thôi. Không đủ chỉ tiêu đâu các bác. Chứ không phải đổ 95 là ngon đâu à nha. Hên xui.
 
Em thường về Bảo Lộc (nhà ba mẹ em), cứ đến chân đèo là em đỗ xăng ngay cây xăng bên trái đường (cây xăng gần chân đèo nhất). Và chưa bao giờ có vấn đề gì xãy ra.
Mấy chú nhỏ ở đây lúc nào cũng gửi em chai nước lạnh và 2 cái khăn cả?!
 
Hạng C
27/7/10
633
118
43
chu_bo_doi nói:
Em thường về Bảo Lộc (nhà ba mẹ em), cứ đến chân đèo là em đỗ xăng ngay cây xăng bên trái đường (cây xăng gần chân đèo nhất). Và chưa bao giờ có vấn đề gì xãy ra.
Mấy chú nhỏ ở đây lúc nào cũng gửi em chai nước lạnh và 2 cái khăn cả?!
chimcanhcut:
em mỗi lần về nhà ông bà Nhạc ở Bảo Lộc là làm đầy bình ở SG rồi kiếm petrolimex đổ thêm
Sao Bảo Lộc nhiều quá vậy nè.Đế nghị lập hội đồng hương trên OS nhé