Đúng hôm tết tây mình bị ngay chỗ này! Và cũng bắt đầu từ hôm đấy mình hiểu thế nào là súc vật! Mình cũng bị vào, xxx nói mình đi sai lane. Mình nói tôi dừng ngã tư phía trước, kg nhìn thấy bảng phân làn . Đến khi thấy được bảng phân làn thì xe tôi đã đi lane trong! Mà lane liền nên tôi kg chuyển ra ngoài được, ở đây lỗi của người cắm biển bảng, anh ghi biên bản đi tôi ghi ý kiến. Xxx đeo kính đen quát mắng em thậm tệ .... em đưa giấy tờ xong nói ghi bb hắn nói ngược lại với em là: đm, ông đưa tôi hồi nào....! Và cầm giấy tờ định lên xe bỏ đi, may mà em nhanh trí em nói: ê! Nay giờ tôi có quay phim đó nghe, ông lấy giấy tờ toi đi đi! Nghe vậy hắn đưa giây tờ lại cho một người khác rồi chạy xe đi mất. Từ hôm đó con người em cứ như lơ lững! Tư hồi nào đến giờ em chiến với xxx trăm trận trăm thắng! Vậy mà hôm đó như ai tât nuoc lạnh vào mặt mình! Thôi thì kg còn tin ai được nữa thì mai mốt em ra đường gặp xxx em bớt hổ báo lại ạ! Đó cũng là bài học của em!