Hạng B2
20/6/13
283
297
73
Nêu bạn đã từng chạy thử nghiệm các loại lốp qua các cung đường như tôi thì bạn sẽ suy nghĩ khác.
Cứ bơm hơi đúng và đủ ký là không vấn đề gì, chỉ ở sapa do thời tiết lạnh nên bánh xe sẽ cứng và tưng hơn nên xả bớt cho mềm lại, khi chạy vào xứ nóng lại bơm thêm cho đủ ký, nguyên nhân thì search google nhé.
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Ngày 1: SG-Pleiku
Khởi hành 5h15’ sáng từ Q7 đến Pleiku lúc 5h30 chiều. Lái liên tục hơn 12h khá phê. Mình đi theo lộ trình CT LT-DG, Ql1-ql20-dt721-dt725-ql28-ql14. Đoạn từ Đạ Tẻh đến Thuỷ điện Đoongf Nai 4 đường khá đẹp, nhiều cua gắt, tiếc là mưa quá, không chụp được gì. QL14 thì vẫn đặc sản tốc độ, cán vạch, mưa mịt mù mà các đc áo vàng vẫn bắt rất gắt.
 

Attachments

Tập Lái
31/7/20
25
11
3
Oh bác đã lên đường. Chúc bác đi chơi vui.

đoạn HCM nhánh Tây Khe Sanh Khe Gát đi thoải mái ạ. Em mới đi đầu tháng 6.
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Ngày 2: Pleiku - A Lưới, 440km. Đèo lò xo bắt đầu xấu, có nhiều đoạn bê tông bị đứt gãy, khá nguy hiểm cho lốp xe, không cẩn thận bị chém hông là thôi rồi. Đoạn từ Thạnh Mỹ tới Prao đường trải nhựa rất đẹp, bên sông bên núi. Đoạn từ Prao đi A Lưới trên cả tuyệt vời, hùng vĩ không thua TST, thậm chí đẹp hơn.
Buổi sáng xuất phát mưa mù mịt.
93F06921-51C7-4358-8092-C6EA45147348.jpeg
mưa cả đêm tới sáng, view từ khách sạn HAGL.
 
Chỉnh sửa cuối: