Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn bất ngờ,nó nằm ngoài toàn bộ suy nghĩ của em lâu nay.Và đến tận bây giờ,em cũng chưa thể hiểu nổi,tại sao chuyện lại xảy ra như vậy.Sự thể như thế này:
Sáng nay,em chạy xe lên Thị xã Bình Long thăm ông anh vợ.
Nhìn chung QL13 rất đẹp,mặt đường tốt,sau khi qua TT Mỹ Phước thì bắt đầu vắng xe cộ.Dù đã cố gắng tuân thủ pháp luật và luôn cài đặt sẵn tốc độ max là 84 km/h, nhưng có vài đoạn,em không kìm nén được nên ngẫu hứng đạp ga trên CHĂM để tranh thủ tận hưởng chút tự do phóng khoáng của đường xá mà ở TP cả tháng cũng không tìm thấy.Những lúc như vậy, em hết sức dè chừng,và tất nhiên là không dám phiêu bồng lâu, chỉ đạp ga vài km cho thỏa mãn,sau đó lại trở về tốc độ giới hạn đã cài đặt ngay.
Sau khi chạy qua Chơn Thành chừng 10 km,đường đẹp,vắng người,em phỡn lên,lại đạp ga lên MỘT CHĂM!Sau đó nhả ga, quay về làm công dân gương mẫu. Cách Bình Long khoảng 15 km,em thấy một chiếc 4 chỗ chạy hơi chậm,khoảng 70 km/h,thế là em đánh xi nhan,chuyển vào làn bên phải và vượt qua,sau khi vượt qua chiếc xe kia một đoạn, em lại cho xe quay về làn cũ.
Vừa trở về làn cũ được vài trăm mét,bất ngờ một bóng áo vàng bước ra từ trong lề đường chỉ gậy dừng xe em lại.
Em giật mình. Chết rồi!
Tim em đập thình thịch vì bất ngờ.Nhưng ngay lập tức,trong đầu em rà soát lại toần bộ hành trình ngay trước đó.Và phát hiện ra 2 lỗi mình có thể dính:
- Chạy quá tốc độ.
- Vượt phải.
Tuy nhiên,trên QL13,bắt đầu vào địa phận tỉnh Bình Phước,em đã nhìn thấy biển phân làn, xe 4 chỗ được phép chạy trên cả 2 làn đường.Vì thế em loại ngay lỗi vượt phải. Và nghĩ bụng, như vậy,nếu có dính,thì chỉ dính lỗi chạy quá tốc độ mà thôi.
Em dừng xe bên đường,ngay cạnh chiếc xe tải của nhóm CSGT và CSTT.Đang suy nghĩ xem sẽ đối đáp thế nào cho phù hợp,thì một CSTT trẻ măng ra hiệu cho em cho xe chạy quá lên 1 đoạn nữa để các chú ấy tiện làm việc.Em chấp hành.
Sau khi dừng xe xong,em mở cốp lấy giấy tờ xe và bước xuống.Bước tới, sau chiếc xe tải là một nhóm 3 CSTT đang lập BB các xe vi phạm(em không để ý họ bị lỗi gì) và một CSGT đang đứng phía trong nghe điện thoại,chú CSGT kia vẫn đứng bên đường để dừng các xe vi phạm.Em cầm giấy tờ xe đứng nhìn họ khoảng 1-2 phút gì đó.Không thấy ai có nhã ý đón tiếp em,mọi người vẫn chăm chỉ lập BB,đa số là xe 2B,chỉ có 3 chiếc 4B bị dừng lại tại thời điểm đó.
Vừa định cất tiếng hỏi xem em phải làm việc với ai thì một chú nói:
- Anh vào gặp anh kia!
Vừa nói,vừa chỉ tay hướng vào chú CSGT đứng phía trong.
Em liền bước vào,đồng thơid chú ấy cũng bước ra,chào em(hơi qua loa) và hỏi:
- Anh cho xem giấy tờ!
Em đã sắn sàng đưa giấy tờ,nhưng vẫn hỏi rất nhẹ nhàng:
- Em cho anh biết anh bị dừng vì lý do gi vậy?
Chú CSGT (em quên xem bảng tên,chỉ nhìn quân hàm là thượng úy,khoảng 35 tuổi) trả lời:
- Anh vượt quá tốc độ,anh chạy 93km/h.
Em cũng đồng ý ngay và nói (mặc dù trong đầu cũng thoáng có ý định yêu cầu cho xem hình ảnh):
- Chắc là đúng vậy rồi!-Vừa nói vừa cười: Đường đẹp quá!
 
Hạng D
13/3/11
1.494
378
83
Phạt bao nhiêu thế bác , đường này e cũng hay trăm hai trăm ba lắm :(
 
Hạng C
11/10/10
582
92
28
Vẫn còn đoạn bất ngờ sau phải không bác?
 
Hạng D
20/7/09
2.779
0
38
Vẫn chưa phọt ra hết nữa à..đành lót dép ngồi đợi vậy.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Em xin kể tiếp:
Nghe em phân bua,chú thượng úy cười cười,hỏi tiếp:
- Anh cho xem giấy phép lái xe.
Em vỗ vào túi quần sau,không thấy cái ví đâu,sực nhớ ví để trong xe.Liền bảo:
- Đợi anh quay lại xe lấy cái ví.
Em quay lại với cái ví,vừa đi vừa tính nhẩm,vượt 13 km,kiểu gì cũng phạt tới 1 chai,nếu bị lập BB lại mất thêm một ngày nữa.Lục tìm cái bằng lái trong ví để đưa cho chú,mới thấy trong ví còn có hơn 100k,định quay lại xe hỏi bà xã tiền,nhưng lại thôi.
Biết mình sai nên em không chối cãi gì, nên nhẹ nhàng đề nghị:
- Bọn em có thể xử lý tại chỗ cho anh được không?Nếu không anh phải đi lại nhiều lần thì ngại quá.
Thượng úy cũng không có biểu hiện gì là đồng ý hay phản đối đề xuất của em.Cầm giấy tờ xe của em,bước lại chỗ mấy chú đang lập BB,em cũng đi theo,và nhìn vào cuốn sổ mà một chú đang ghi chép,lúc đó mới thấy,có hàng chục trường hợp vượt tốc độ cho phép và chú này liên tục cập nhật biển số của xe bị "chụp".Nói chung,hình như không có chiếc xe nào chạy qua đoạn đường đó mà không bị dừng lại.Lúc này,ngoài xe em,có tới 4 chú 4B nữa bị dừng,và trên chục chú 2B.
Em lại đề xuất ý kiến 1 lần nữa.Thượng úy vẫn không nói gì.Thấy chú ấy tiến tới hỏi mấy chú kia nội dung gì đó em không nghe rõ,chỉ nghe được 3 từ " lập Biên bản".
Khoảng 2-3 phút sau,thượng úy bước ra phía sau xe em và nói:
- Xe xịn thế này mà lập BB thì ngại quá.Thôi!Lần này châm chước cho anh,không lập BB trường hợp của anh.Nhưng anh nhớ lái xe cẩn thận nhé,trên này thường xuyên bắn tốc độ đấy.Đừng để bị bắn lần nữa.
Nói xong,thượng úy trả giấy tờ xe cho em.
Em bất ngờ!
Quả thật,em bị bất ngờ đến sững sờ!
Vì trong thâm tâm,em chưa bao giờ tưởng tượng ra điều này.
Ngỡ ngàng giây lát,em cảm ơn thượng úy và cầm giấy tờ rồi trở về xe.Và không nghĩ ra được điều gì khác ngoài sự ngỡ ngàng.Không thể nào hiểu nổi.Tại sao họ lại dễ tính với em đến thế?Trong khi tất cả các xe bị dừng lại đều bị lập BB,còn em thị được tha bổng.
Em trao đổi với bà xã.Và được khuyên một câu:
-Thì anh cứ xem như là hộ tốt đi!
Em cũng đồng ý:Họ tốt thật.
Nhưng xưa nay,em cũng gặp nhiều xxx tốt cũng như không tốt rồi.Có người tốt,không vòi tiền,nhưng họ vẫn quyết lập BB và hướng dẫn em nhiệt tình cách đóng phạt.
Còn trường hợp này.Tốt hay không tốt?Ngoài sức tưởng tượng của em.