Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Ngày 5-8 gia đình bác CDW về Châu Đốc đi Chùa. Nhưng do em và bác CDW đã hẹn trước là đi Campuchia chơi.
Gia đình bác CDW rời Sài Gòn lúc 12h30 đêm ngày 5-8 để về Châu Đốc. Sáng 5h em đã nhận được cuộc gọi của bác CDW là đã đến Châu Đốc. Em thức dậy chuẩn bị, và dẩn gia đình bác CDW vào khách sạn đã liên hệ trước để nghỉ ngơi. Sau đó em và bác CDW đánh lẻ để bắt đầu cuộc khám phá nước bạn Campuchia.
Tụi em bắt đầu rời Châu Đốc lúc 5h30 sáng để qua Vĩnh Xương ( nơi đây là cửa khẩu lớn nhất về đường sông của VN - Campuchia). Sau đây là hình ảnh trong chuyến đi.
anhso-205507_IMG_1286.jpg

anhso-205548_IMG_1287.jpg

Tụi em đến Vĩnh Xương lúc 6h, và có thêm sự góp mặt của 2 đứa bạn em kết hơp đi chung để thông dịch và sẳn tiện đi mua đồ.
anhso-21126_IMG_1291.jpg

anhso-21206_IMG_1292.jpg

anhso-21217_IMG_1303.jpg
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Tụi em đã qua cửa khẩu không một miếng giấy lộn lưng và không cần chung tiền để qua cửa khẩu. Sau khi qua bác CDW đi đỏi tiền để sử dụng cho chuyến đi. Thông cảm do chuyến đi tụi em không mang theo máy anh nên chụp bằng điện thọai hình không được đẹp và nét lắm. Hihihi....
anhso-21630_IMG_1294.jpg

anhso-21722_IMG_1307.jpg

anhso-21946_IMG_1310.jpg


Sau khi đổi tiền xong tụi em lại nhà ông anh quen người Campuchia để mượn xe lái đi pnompenh. Cái vụ này bác CDW máu lắm nha các bác.
anhso-211523_IMG_1312.jpg

anhso-211532_IMG_1313.jpg
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Em và bác CDW bắt đầu rời cửa khẩu lúc 6h30 để đi pnompênh. Từ Vĩnh xương đi pnompenh khaởng 120km. Do bác CDW lái.
img1314.jpg

img1316.jpg

img1323.jpg

img1332.jpg
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Xe em do có giấy xe của cơ quan công an tỉnh Om-xà-no, nên hai đứa em vô tư lái trên đất bạn mà không gặp khó dể gì trong khi không phải là công dân của nước bạn.
img1330.jpg

img1335.jpg
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Hình trên đường gần đến pnompenh, do đường trống nên có khúc tụi em đạp gần 140km/h.
img1341.jpg

img1342.jpg

img1328.jpg

Đến 7h45 em đã đến Pnompênh, Ghé quán người quen ăn sáng, quán này của người anh làm trưởng hải quan tỉnh Om-xa-no cuửa khẩu vĩnh xương.
img1346.jpg

img1347.jpg

img1352.jpg

Sau khi biết tụi em lên, nên vợ ông anh chủ quán Sambath tiếp đãi tụi em rất nhiệt tình và chu đáo.
img1349.jpg
 
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Ăn sáng xong là 8h30 tụi em vào trung tâm pnompenh đi vòng vòng chơi và xem chợ xe.
img1355.jpg

img1356.jpg

img1359.jpg

Xe đẹp quá, không biết mình cài bao nhiêu mùa lúa nửa mới rước được em về nhà..... hix.. hix.....
img1363.jpg

Đi được 1 vòng xem xe, cũng là lúc xui của tụi em. Bác CDW lái, em ngồi kế do không cài seat-belt nên đã bị xxxx mời vào làm khó dể. E có đưa thẻ ngành ra nhưng nó làm tiền vản là làm tiền, chung ngành vẩn ăn tiền như thường không thông cảm. Hix... Thế phải tốn 10$ tiền ngu.
img1367.jpg

img1368.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/2/11
1.866
1
0
40
An Giang
Buồn quá tụi em đem xe vào rửa ngồi quán cóc uống nước mía, và đi tản bộ gần chổ rửa xe.
img1383.jpg

img1384.jpg

img1376.jpg

img1378.jpg

img1379.jpg

img1393.jpg

img1395.jpg

img1399.jpg

img1415.jpg

img1428.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
10/3/11
186
2
18
44
ủa lỗi seat belt đến $10 à bác ? em nhớ giá phạt giao thông bên Cam rẻ lắm mà nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/4/06
2.447
13.568
113
TP. HCM
vậy đi từ cửa khẩu Vĩnh Xương xa hơn Long Bình khoản 40 km hả bác (từ cửa khẩu tới PP)?
 
Hạng D
11/10/09
1.520
7
38
48
Sài Gòn
Tiếp đê bác Q, sau đó đến các màn khác thì sao nữa....
21.gif


Thấy các bác đi vui quá, hôm nào e phải ráng làm 1 chuyến.... chắc lại phải nhờ bác Q làm tua gai nữa rùi...