Sáng nay em mới thoát được XXX về một lỗi
Trên cao tốc Trung Lương em luôn đi lề trái, tốc độ giữ 100, thỉnh thoảng có xe trước chạy chậm 80-90 thì em xi nhan trái để xin vượt, không cho vượt thì em xi nhan phải qua lane trong tăng tốc vượt lên rồi xinhan qua trái lại.
Khi đến chỗ thu phí đoạn TPHCM thì XXX ngoắc em vô
Em: chào anh, em bị lỗi gì vậy anh?
- Lỗi 1: vượt phải (đúng rồi)
- Lỗi 2: chạy quá tốc độ ( khi chuyển từ lane ngoài vô lane trong phải tăng tốc để vượt, mà bên trong chỉ cho chạy 80, vậy là đúng luôn)
XXX Dọa: tịch thu bằng, phạt 4 chai
Khi nghe nói em thấy đúng rồi định xuống nước làm luật nhưng chợt suy nghĩ lại
- Lúc đang chạy có thấy xe tuần tra, có giảm tốc độ một chút, xe sau xin vượt trái em cho vượt nên có dạt qua phải trước xe tuần tra luôn.
- Những lúc vượt bên phải kia thì hoàn toàn không có xe tuần tra nào, nếu thấy rồi buộc lỗi quá tốc độ thì phải có bằng chứng chứ.
Thế là em giả nai:
- Anh ơi em qua phải cho xe vượt mà chứ đâu có vượt phải đâu anh.
- Có mấy lần nhường đường đó em đâu để ý lúc qua lane trong đang ở tốc độ baov nhiêu, em đâu biết có chạy quá tốc độ hay không???
XXX nói: đang chạy lane ngoài 90 tấp vô trong là chạy quá tốc độ còn gì nữa (ý nói lane trong chỉ cho 80). Đến đây thì em biết XXX bắt đại chứ chẳng có bị bắn tốc độ hay gì hết.
Em tiếp: đâu có em giảm tốc rồi mới vào trong mà, nếu anh nói quá tốc độ thì có bằng chứng không cho em xem.
XXX: đã rõ rồi còn cãi nữa, anh cho xem giấy tờ.
Em: dạ giấy tờ em có đủ, nhưng em đâu có phạm lỗi đâu anh
XXX: cho xem giấy tờ, anh chạy quá tốc độ mà không có lỗi hả
Em: em không có quá tốc độ anh, nếu có thì anh cho xem hình đi, chứ em không có lỗi mà anh đòi xem giấy tờ là không được
.
XXX nhìn em rồi quay nhìn xe, phía sau có dán logo Os sau đó nhìn em: thôi đi đi!!!
Em cám ơn rồi lên xe vọt, nghĩ lại mình quá liều còn quá hên luôn. Mai mốt em hông dám cãi XXX nữa, em thề!