Tập Lái
16/12/11
5
0
0
Ở đời khi đói thì vơ vét mà ăn còn no rồi thì chán ngấy ngầy ngậy- nhưng riêng cái khoản xe cổ thì có bao nhiêu chiếc em cũng hả chán đâu....................................................

Vào 1 ngày đẹp trời thong dong trên các diễn đàn vô tình thấy xe của bác Cyber... lòng nôn nao-lục hết gúc-gô kiếm mãi được 1 vài thông tin cần bán xe-đúng là kiếm vất vả lắm em đã tìm thấy tình yêu mới.

Do tài khoản chưa được chèn hình nên ngậm ngùi bàn tiệc chay trên mâm cỗ thịnh soạn mà ko bia ko bọt hichic

Hy vọng sẽ có cơ hội đàm đạo về xe cổ với các bác trong diễn đàn.................
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/11/11
1.867
13
0
Mình cũng đam mê mấy em cổ ,nhưng mà chi phí chưa cho phép để cưới em nó....hihi....
 
Tập Lái
16/12/11
5
0
0
Cám ơn anh cyber............................tại vì tk của em nó cứ báo tk của bạn ko chèn link mới buồn
Chắc sang tết em mới chuyển về.. vì em bận quá.............và công an cũng bận nốt hehe