Hạng B2
21/7/10
222
2
36
- Bạn em ở Tam Bố _ Di linh. Nó có dẫn đi vào 1 thác nhỏ Phú Xuân. Không biết có ai đi chỗ này chưa ạ? Cũng có dốc, đất đỏ, 1 con sông nhỏ đầy đá. Nếu đi rồi thì thôi, còn chưa đi thì em sẽ post vài tấm hình coi chơi.

Chào hội OS. :D
 
Hạng B2
21/7/10
222
2
36
IMG_2399.JPG


Tour guy. Nó nói còn vài chỗ còn tệ hơn cái này nữa. 1 cái ở đầu Di Linh. 1 cái ở ngay Tam Bố, sau khi đi qua đèo Phú Hiệp. Do chiều quá nên em về Sài Gòn luôn nên để dịp khác.
IMG_2400.JPG

Làm sao đi được lên núi kia ta?
IMG_2404.JPG

Cái thác đây rồi. Nhìn nước hiền hòa vậy thôi chứ cũng dữ lắm á :D.

IMG_2406.JPG

Đường dốc.

IMG_2407.JPG

"Trơn quá, làm sao đây?"

IMG_2408.JPG

"Xuống luôn chứ sao?"

IMG_2409.JPG

Ở đây, chỉ có người dân tộc và xe máy, xe máy cày cày con đường này thôi.

IMG_2411.JPG

Cái hố này em nghĩ qua được nó cũng khó, có 1 mảnh đất ở trên với cây cafe người ta trồng, nên có thể vượt trái. Nhưng em nghĩ, anh em nhà ta không nỡ phá cây. :D

IMG_2412.JPG

Luôn có 1 rãnh ở phía bên tay trái.

IMG_2415.JPG

Đi xe xuống hoặc lên luôn phải nghiêng về 1 bên.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
21/7/10
222
2
36
IMG_2416.JPG


IMG_2420.JPG

Đây rồi, 1 con sông. Ai ngờ đâu dưới kia lại có thác.

IMG_2422.JPG

Chiến mã này bị thằng cháu cho cái đồng xu vào cái pô, phải tháo ra hết kiểm tra, cuối cùng .... ko them gắn lai. Tốt lắm ấy. Em chở cả gần 160 kg. Chạy toàn 80-90 km/h, khi ko có xxx. :D

IMG_2437.JPG


IMG_2439.JPG

1 chú vượt sông. Qua chỗ đất lở thì lại bị kẹt. Phải xuống phụ, ai dè, " ko ko , để tui rửa xe"
24.gif


IMG_2474.JPG

Có thể đi tiếp nhưng mà em chưa đi được, nếu đi phải chạy xe qua. Theo tour guy thì đi vào sâu lắm. Nhưng sợ bị đánh nên chưa đi bao giờ (nó đùa ấy mà
bash.gif
)

IMG_2482.JPG

Con thác thấp thoáng sau bóng cây. Thật sự, ai muốn thấy cái thác phải đi xuống 1 cái thang bằng cây tự nhiên. Cái này đi ko rành, toi mạng như chơi.

Em nói nó:"Sao mày nói vào được mà?"
- "Hồi xưa, tao vào được mà" - nó nói. "Mày xuống thì xuống với tao" - nó bồi thêm.
Nhưng chị nó cản và thằng bạn đi với em cũng ko dám xuống. Nên thôi. Có 1 chỗ nữa cũng ra 1 rãnh khác. Nhìn thấy hơi nước của thác này tạo ra mà tiếc hùi hụi.

Em xin hết.

[Offroad xe máy] :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Đường đất đỏ, trời nằng thì đi dễ ẹc .... trời mưa thì thật sự bó tay với mấy cái dốc, cả lúc lên lẫn xuống.
Bác chủ thớt chỉ đường cho anh em dùm với, nếu được đầu tháng 10 sẽ đi ngắm thác:)
 
Hạng B2
5/8/10
492
12
18
TpHCM
Lại lão F1 :mad: Cứ ở đâu thấy offroad là có mặt :D . Có đg mới sao ko thấy bác Lơ lên tiếng vậy ta ?
 
Hạng B2
19/2/10
179
0
16
em chỉ cho các bác 1 cung đường.với thời tiết như hôm nay.với đội hình offroad của mình đi 2 ngày chưa hết 20km.nhưng có điểm cắm trại lý tưởng
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
WhiteWolf nói:
Lại lão F1 :mad: Cứ ở đâu thấy offroad là có mặt :D . Có đg mới sao ko thấy bác Lơ lên tiếng vậy ta ?

Em đâu có đi offroad. Em chỉ đi ngắm thác thôi mà, cũng là thú vui tao nhã:):D