Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Hi các bác,
 
Tình hình là xe em sau khi lội nước đợt vừa rồi, em mới 1 mình cùng em nó vi vu lên Đà Lạt - Nha Trang mới về.
 
Hôm lên Đà Lạt, em bị tình trạng là: em đề máy lên, vô số D, giậm ga, thì xe không có phản ứng, cảm giác như hụt hơi, hụt hẫng vậy đó. Giậm 2-3 lần hông được, em tắt máy, đề lại, vô số lại thì bình thường.
 
Em thắc mắc là, nếu như số không ăn, thì khi em giậm ga máy cũng phải hú lên chứ.
 
Thanks các bác
 
Hạng B2
18/10/08
254
1
18
54
Bác dính rồi,
Để em kể bệnh cho bác nhé:
Bác đang chạy, đột nhiên thấy hẫng, giậm sát ga cũng không tác dụng, (vẫn tốn xăng nhưng không rú - rung máy)
(lúc này nếu để ý thì đồng hồ tua máy chỉ cho bác dưới 2000) còn đồng hồ xăng vọt hơn 18l/100km
Xe vẫn đi, nhưng ga chỉ còn là chỗ để chân
 
Kê đơn:
Bác chịu khó nhìn bảng báo, nó sẽ báo đèn "EML" lúc đó.
Khi đó là
1: dính động cơ
2: dính cảm biến chân ga.
Tóm lại theo y học cổ truyền thì phần lớn do throttle và sensor.
Xe e cũng bị giống bác, nói chung là phải cho vào hãng bác ạ, đừng tiếc tiền vì ở ngoài chỉ toàn lừa đảo, không sửa được đâu.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
Vô hãng vô hãng...mấy cái này bốc thuốc ngoài nhiều chuyện vui lắm!
Bác đưa vô rồi report lại cho anh em biết thêm thông tin nhe!
 
Hạng D
19/9/09
1.087
173
63
www.autovn911.com
nvka nói:
Bác dính rồi,
Để em kể bệnh cho bác nhé:
Bác đang chạy, đột nhiên thấy hẫng, giậm sát ga cũng không tác dụng, (vẫn tốn xăng nhưng không rú - rung máy)
(lúc này nếu để ý thì đồng hồ tua máy chỉ cho bác dưới 2000) còn đồng hồ xăng vọt hơn 18l/100km
Xe vẫn đi, nhưng ga chỉ còn là chỗ để chân

Kê đơn:
Bác chịu khó nhìn bảng báo, nó sẽ báo đèn "EML" lúc đó.
Khi đó là
1: dính động cơ
2: dính cảm biến chân ga.
Tóm lại theo y học cổ truyền thì phần lớn do throttle và sensor.
<span style=""color: #ff0000;"">Xe e cũng bị giống bác, nói chung là phải cho vào hãng bác ạ, đừng tiếc tiền vì ở ngoài chỉ toàn lừa đảo, không sửa được đâu. </span>
có lẽ bác có j đó bực bội ở gara ngoài nhưng sao bác lại quơ đũa cả nắm vậy bác? tuy chỉ là  thằng thợ sữa xe ô tô quèn nhưng mỗi người đều có lòng tự trọng riêng bác à. ở đời đâu phải ai cũng giống ai. nếu k hài lòng vơi một dịch vụ hay cơ sở sữa chữa nào đó bác hãy nêu đích danh để anh em né. chứ bác nói "chỉ toàn lũ lừa đảo" thì nghe có vẻ k công bằng và hơi thiếu....
chúc bác luôn vui!