:DThỉnh thoảng dạo phố ,có nhìn mấy bác cưỡi vespa chạy nhung nhăng trên đường mà khoái quá,dáng xe uốn lượn toàn đừơng cong mê hồn,..em lại liên tưởng mấy em longleg rồi chắc mẩm... thèm quá.Từ đó cứ thấy bác nào cưỡi vespa là em nhìn mà ao ước:):)ước gì...
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
RE: Có bác nào chơi vespa không???

Thế thì bác nói rõ là bác ao ước cái giề? Longleg chứ nào phải Vespa....Xe chạy khói um.
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Có bác nào chơi vespa không???

Bác ấy nhìn Vespa tưởng tượng ra longleg, nên em đoán bác ấy ước được cưỡi ........... longleg :D:D
 
VIP
22/5/05
1.145
2
38
Hà Nội.
RE: Có bác nào chơi vespa không???

Em cũng máu chơi một em Vespa rưng mà chưa được "Kí". Đọc bài của bác LưuQuang mới hiểu tại sao:D
 
RE: Có bác nào chơi vespa không???

:DHa ha các bác đang chêu em đấy hử!!!!
:DEm nhìn các bác chạy vespa ,máy nổ pành.. pành ,người cong cong theo cái xe mà thích chí thì liên tưởng chứ đâu phải em cưỡi longleg,thú thật là em có ý định múc thử 1 em để chạy,hoặc sửa chữa độ lại cho vợ cả:Dnhưng mà chưa biết nhiều nên còn đang ngâm cứu.
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
RE: Có bác nào chơi vespa không???

Mời bác tham quan chỗ này cho thêm máu me nhé http://www.ttvnol.com/vespa.ttvn .Nếu bác thấy con Acma xanh biển nào có sticker "Hell was full, so I came back" thì người đang cưỡi em nó là thằng em đấy ạ:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
13/12/05
364
6.359
93
52
RE: Có bác nào chơi vespa không???

Em cũng đã từng là nạn nhân của mấy cái con-ong này, nhưng bây giờ "sợ" xe cổ rồi, làm em PX. Chú PX này em mua xe cũ, làm từ đầu đến chân, máy móc làm mới hết, sơn lại màu khác, nhưng mà để ở nhà đắp chiếu, vì khi mấy khi có đủ điều kiện chạy đâu :(, vợ em chán quá ko buồn chê! Hàng ngày đi làm thì bằng xe dream cho nhẹ bệnh, đỡ tốn xăng.
 
Hạng C
12/5/06
763
4
18
RE: Có bác nào chơi vespa không???

hehe...con cá ngựa này em cũng mê lắm...nhưng mà nó cứ tẹt tẹt.....em cũng định ôm 1 em đít vuông răng tu rít mo
 
Hạng B1
25/8/05
51
0
0
RE: Có bác nào chơi vespa không???

Các bác làm em nhớ đến cái thời đầu tiên chạy Vespa, cái thằng xe ôm đầu ngõ trở thành bạn thân vì thỉnh thoảng lại thuê đẩy lên cửa hàng để sửa vì ko nổ máy được :-D

Bây giờ quen rồi, đạp phát nổ ngay, trong cốp có 1 con bugi dự phòng thế là OK. Ngồi Vespa nổ như công nông nhưng vẫn thấy oách hơn mấy chú Dream, Wave lìu tìu .... mà giá lại rẻ.

Đang đinh làm lại con PX150 của em cho hoành tráng, bác nào biết ở HN cửa hàng nào chuyên mông Vespa ngon ko ?

suti