Cả cụm đèn 5t6 thì ok ,chứ tui thấy bể có miếng mica mà giá đó thì mắc quá.!!! Bác cứ báo bảo hiểm de xe đụng vào cái cây ,cái cột. Ca này cũng đơn giản
Xe tui bị ông xe máy chen lấn đụng gãy gương bên phụ rồi bỏ chạy . Tui alo bảo hiểm thông báo mình de xe đụng vào cây cột ,mai lên hãng thay cả cụm gương gần 10 triệu
Tóm lại : Ca nào bảo hiểm dưới 10 triệu thì đơn giản ,thậm chí không cần giấy tờ bên công an
Xe tui bị ông xe máy chen lấn đụng gãy gương bên phụ rồi bỏ chạy . Tui alo bảo hiểm thông báo mình de xe đụng vào cây cột ,mai lên hãng thay cả cụm gương gần 10 triệu
Tóm lại : Ca nào bảo hiểm dưới 10 triệu thì đơn giản ,thậm chí không cần giấy tờ bên công an
Hihi, đúng rồi đó, như mình ko có b/h thì sao chứ? Nhưng bữa bị 2b xúc bay biển số trước nhưng vẫn cho 2 cô bé đi vì nhỏ quá.Lỡ chủ xe không mua BH thì sao, làm như ai cũng mua BHVC vậy
VN mình hay thương người nghèo một cách mù quáng và ghét người giàu một cách ngu xuẩn mờ
Vẫn có câu: "Áo lành đùm áo rách - áo rách rồi thì cho nó rách luôn" mà bác.VN mình hay thương người nghèo một cách mù quáng và ghét người giàu một cách ngu xuẩn mờ
Sợ nhất khi lái ô tô ra đường lúc có va chạm với xe máy thì câu cửa miệng của mấy thánh đi đường là " xe lớn lỗi", nghe như kiểu đánh phủ đầu tài xế...
Mỗi người 1 tính cách. Có người va quẹt nhẹ hều nhưng ăn thua nhau từng đồng đền bù. Có người đi xe sang bị tông móp xe nhưng cũng bỏ qua. Người ko sao là mừng rồi.
- em thì bị pác xe bus cho bung cản trước. Rồi pác ấy nói đền bù thiệt hại đoàng hoàng. Nhưng thôi. Em khỏi lấy. Gãy mấy cái chốt vô hãng làm bảo hiểm sơn tút lại luôn. Lấy mấy đồng của người ta làm gì.
- em thì bị pác xe bus cho bung cản trước. Rồi pác ấy nói đền bù thiệt hại đoàng hoàng. Nhưng thôi. Em khỏi lấy. Gãy mấy cái chốt vô hãng làm bảo hiểm sơn tút lại luôn. Lấy mấy đồng của người ta làm gì.
Đủ tuổi rồi thì nên tự chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Kg thể đồ thừa, nghèo , hèn.....! Các anh thử nghĩ nếu anh xe oto đó mà đụng vào xe máy kia thử xem rồi sẽ biết!