Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Zậy em xin bái anh C. CC mấy cái!!! Bao nhiêu kế hoạch , dự án anh nói với báo chí sẽ khởi công trong năm nay ...tử 201 mấy tới h có thấy gì đâu! Khó thiệt, thương các anh quá cứ phải nói láo miết...2 gói thầu khác nhau. kkk
Cùng lúc o chánh C đẽo luôn 2 cái cầu Kênh tẻ và chữ Y thế nên dân chúng dồn hết qua cau NV Cừ và NT Thành. Sáng chiều đều kẹt cứng. Sao chúng ko làm từng cái cầu ? Đẽo từng bên mà tụ lại làm cùng lúc thế hả zời! Hay sắp cuối năm lùa cho hết xèng!!!Thông minh tuyệt đỉnh ở chỗ mùa hè đường vắng không kẹt thì không làm, lại nhè mùa mưa thiên hạ tứ xứ đổ vào SG mần ăn kết hợp học sinh nô nức đi học thì lại làm đường.
À vâng, về khoản lên kế hoạch lập dự báo thì quá kém. Kém đến mức vô cùng kém.
Mà những người lên kế hoạch ấy cũng tự mình trải nghiệm hết cái màn kẹt xe chứ ai.
Thiên hạ kẹt đường phía Kinh Tẻ nên chuyển hướng qua đường Nguyễn Tất Thành làm kẹt luôn đường 2 con đường huyết mạch nối Q7 với Q1.
Nếu như người làm kế hoạchg tốt, họ sẽ phải mở rộng đường Nguyễn Tất Thành trước vì cái cảng đã đóng cửa rồi, giờ chỉ còn mấy căn nhà dân chờ giải toả.
Có mở rộng đường đủ sức đón lượng xe Q7 về Q1 thì hẵng sửa chữa cây cầu bên kia.
Tàu bè chạy tới lui liên tục bác ơi.Mịa, làm cầu phao dã chiến nối Lê Văn Lương qua Tôn Đản hoặc vị trí nào đó giữa hai bờ kênh Tẻ cho xe máy qua lại, ít nhất là trong giờ cao điểm là giải quyết đc.
Bác réo tên em hử?Tàu bè chạy tới lui liên tục bác ơi.
Nói như bác 270 ở trên kìa, mấy thằng âm binh lên kế hoạch thấy nản.
Cầu dã chiến mà, ghe thuyền chờ 30 phút thì mở cầu cho qua, như chờ đèn đỏ vậy thôi. Sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng.Tàu bè chạy tới lui liên tục bác ơi.
Nói như bác 270 ở trên kìa, mấy thằng âm binh lên kế hoạch thấy nản.