Em không hiểu dzụ vạch vàng phía dưới là sao các bác. Hay là do bảo vệ tung chiêu với em, nhiều lúc mình cũng hoang mang ghê... các bác nghĩ vạch vàng đó có phải của ô kẻ cho xe buýt lúc trước không? bây giờ trạm dừng xe buýt dời đi rồi nhưng GTCC chưa xóa vạch.... thế là em bị tung chưởng...????
doanbinhsk nói:Các bác Oser xin chỉ giáo giúp em.
Té ra nó có bảng cấm đỗ thật.
Vậy xin các bác oser rành về điều này tư vấn giúp em để sau này em còn dịp ghé lại Napoli uống cafe, vì đối tác bên em cứ thích hẹn cafe tại đây thôi....
Bác thấy bảng cấm rồi còn hỏi gì nữa
Nếu đối tác yêu mến quán đó quá thì bác đi taxi hay gửi xe chỗ khác, nha.
haian12345 nói:Lần sau bác muốn uống cafe ở đây thì có thể gửi xe trên đường NTMK (đoạn giữa Pasteur vs Phạm Ngọc Thạch - hình như là số 181) hoặc Centec Tower (72-74 NTMK) rồi đi bộ qua chút xíu ah. Hoặc quán Ucafe ngay kế bên Napoli thì có chỗ để xe bên trong ngon lành
Ai mà ít lúa gạo như em thì đừng vào gửi xe ở Centec nhá, 3.000 VND/h đối với 2B & 40.000/h với 4b, lần đầu đi làm ở đây, em ko bít, gửi nguyên ngày... lúc lấy xe ra xanh hết cả mặt
Chổ đó có bảng cấm đậu thì dù có vạch gì cũng không đậu đc bác ah! Lần sau đi uống cafe ở đó bác nên tìm chổ đậu xe khác cho an toàn bác ah!