Hôm nay em mới tậu được một em GM spark. Em tham gia OS từ 2008, hôm nay mới chính thức xin vào GMFC. Em sẽ báo cáo tình hình dẫn đến duyên nợ với các bác trong ngày mai. Bây giờ em đang phê phê với em nó và vì mấy lon beer.
 
Hạng D
25/11/09
4.270
16
38
CADIVI
Chúc mừng nữa .. hôm nay em chúc mừng cho 2 bác nhập hội GMFC , hẹn gặp các bác một ngày gần đây nhất.
 
Em xin post mấy tấm hình cho các bác chiêm ngưỡng vơ 2 em, nếu không quangtin không cho vô hội thì khổ. 23/10 m đánh giải tennis open củaKIAFC không thì cũng sẽ đăng ký đi Cần THơ off với các bác. Đành hẹn các bác dịp khác vậy.

Nhân đây em cũng xin gởi lời cảm cảm on chân thành đến bác duongtutrongduc đã mai mối vợ 2 cho em. Bác thật nhiệt tình và vui vẻ. Chúc bác làm ăn phát tài và uy tín tăng cao hơn nữa.Em cũng xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn xe cho em: bác đawngoodman, dongzinger, truong195, daingu, chu tiểu, duonglao, lamnguyen_ttt, babydriver và anh em OS đã nhiệt tình tư vấn cho em trong quá trình tìm kiếm mua xe cũ.


Em đã định lấy chiếc màu xanh cốm chạy 9k km. Hẹn chủ xe buổi chiều sáng ngày 13/10 xem xe, chủ xe hẹn buổi chiều, rồi lại hẹn ngày hôm sau. THấy bực mình chút nên nhớ tới bác Đức gọi hú hoạ xem có chiếc nào không, bác ấy nói em mới bácn chiếc 2009 chay 6k km giá 285 triệu rồi, cảm thấy tiếc quá. Sáng 14/10 em rút tiền để xem xe và đặt cọc thì bác Đức gọi em báo có chiếc 1.0 chay 15k km cũng bằng gía chiếc màu xanh cốm, lại là màu đỏ nữa.Trong lòng em đã có ấn tượng tốt với bác Đức và hẹn bác ấy xem xe ngay, bác nói bạn mượn đi công chuyện rồi nên đành chờ vậy, xem chiếc xanh cốm trước.

11h ngày 14/10 em chạy lên GM Sư Vạn Hạnh thì bác bán chiếc xanh cốm nói là xe bên cầu Kiệu. Em cảm thây hơi bực rồi, em mới chạy rước ông anh ở Trần Quang KHải, sao bác không báo em xe ở cầu Kiệu mà kêu tới SVH xem xe chứ. Bác ấy nói là tưởng em muốn xem bác áy có phài làm ở GM không --> chán tập 1.

Hỏi thăm thì mới biết xe của ông bác mua 2009, bán lại cho thằng em, vợ thằng em không thích nên bán lại. Chán tập 2. Thà bác ấy nói rõ cho em tình hình giấy tờ như thế để em không bị cảm giác vợ 2 bị sang tay quá nhiều người.

Đi xem xe nói chung là ưng ý vì em chỉ biết nhìn bề ngoài chứ có biết máy móc gì đâu, thấy xe nằm trong nhà nên cũng không chạy thử. Máy 0.8 chẳng xem được giấy tờ gì vì đang ở xe kia, chẳng biết bác ấy nghĩ sao mà bán xe chẳng chuẩn bị gì! Trong khi em đã nói là em sẽ đặt cọc ngay nếu xe ưng ý, em đang rất máu muốn mua mà. Thôi đành hẹn lại nói chiều trả lời vì chiều hẹn xem xe 1.0 rồi.

Chiều qua gặp bác Đức - GM Đông Đô Thành. Màu đen đỏ - máu đỏ đen thấy cũng thích rồi. Chạy thử cái , 3 người khoảng 230kg lên 80km/h nhẹ tựa lông hồng. Đồ chơi gắn nhiều rồi, các bác xem hình sẽ thấy, em chẳng rành. Ưng ý rồi, Gặp bác chủ xe hỏi có bớt lấy Lộc không, bác ấy nói không bớt một xu. ah, bác không bớt thì em cũng mua, hehehhe. Đặt cọc ngay 20 triệu.

HÔm qua 15/10 lấy xe buổi chiều giao hết tiền còn để lại 20 triệu để làm giấy uỷ quyền và lấy cảvet xe vào ngày thư 2 17/10.


Nhìn đằng trước
sieuthiNHANH2011101528741mwq5zgiyyz5668864.jpeg

Với quý tử của em
sieuthiNHANH2011101528741nwq0zjmxzg5767168.jpeg


sieuthiNHANH2011101528741ndvknjq2zw6225920.jpeg


sieuthiNHANH2011101528741yja5yzqzmd4751360.jpeg


sieuthiNHANH2011101528741mme0ztk1yw5636096.jpeg


sieuthiNHANH2011101528741ndvknjq2zw6225920_1.jpeg
 
Last edited by a moderator: