ngocquang19877 nói:
http://m.vnexpress.net/ki...chung-khoan/2881843/p0
Em hậu sinh nên không biết được các câu chuyện trong bài có thật hay không. Gì mà vốn 300 triệu thành 100 tỷ trong 2 năm, hay thằng sinh viên vắt mũi chưa sạch mà mấy tháng kiếm 4 tỷ?
Em xác nhân .... có người thật việc thật là thằng bạn em nhé
Năm 2002, 2003 nó làm ăn thua lỗ hết ....... còn khoảng 230tr. Ghét bỏ hết vào CK (đằng nào nó cũng thua hết rồi), chơi liều luôn. Nó kể hồi đó hay chơi cp exim, chơi liều nên ......... liều lắm, cầm cố tới F5, vay thêm mấy tiệm vàng ở khu Q1 để chơi.
Lúc đỉnh điểm năm 2008 - 2009, em biết nó phải có khoảng gần 1000T, sau đó rút một phần, phần còn lại mất trong CK, buôn bán địa ốc cũng hơi thua giờ chắc nó cũng còn khoảng gần 500. Hiện tại việc chính của nó là mua mấy công ty cổ phần thua lỗ, tái cơ cấu, vưc dậy rồi .......... làm chủ tich HDQT, thích thì làm TGD, không thì cho vợ con, họ hàng làm .... Hiện tai trong tay nó cũng có mấy công ty lớn, có tiếng trong thương trường
Bây giờ hẹn nó hơi khó gặp nên .......... cũng ít quan hệ (chứ không các bác kêu thấy người sang bắt quàng làm họ, he he he)
Em kể người thật việc thât nhé, đảm bảo không chém, ai tin hay không thì tùy