Thảo Luận Chung Con đường đau khổ

Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
<h1>http://nld.com.vn/20120220105526150p0c1042/tien-ti-di-tong.htm</h1> <h1>Tiền tỉ đi tong</h1> Thứ Hai, 20/02/2012 23:02
<h3>Tuyến đường được đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến gần 10 tỉ đồng nhưng mới đưa vào sử dụng vài tháng đã xuống cấp trầm trọng</h3> Tuyến đường Cồn Tàu - Khe Mương ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng - Quảng Trị dài 6,2 km, được khởi công vào tháng 5-2011. Đến ngày 25-11-2011, công trình này được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Con đường này giúp người dân xã Hải Sơn và huyện Hải Lăng thuận tiện trong việc đi lại, phát triển kinh tế trong vùng. Tuy nhiên, chưa vui mừng được bao lâu thì con đường này xuống cấp nghiêm trọng, “ổ voi”, “ổ gà” xuất hiện dày đặc, nhiều đoạn bùn lầy ứ đọng, cong vênh do lún sụt…

Đá lổn ngổn, bùn đất lầy lội trên đường Cồn Tàu - Khe Mương (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng - Quảng Trị)
Ông Hồ Văn Hà, ngụ thôn Trầm Sơn, xã Hải Sơn, bức xúc: “Bao đời nay, người dân địa phương phải đi trên con đường đất đỏ, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm mù trời. Vì thế, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy Nhà nước đầu tư gần 10 tỉ đồng xây dựng con đường này. Tuy nhiên, đường vừa làm xong vài tháng đã xuống cấp trầm trọng. Không biết đơn vị nào đã nghiệm thu và cho khánh thành con đường thi công gian dối như thế?”.
Bà Lê Thị Mai, ngụ thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, ngán ngẩm: “Trên nhiều đoạn đường, chúng tôi không dám đi xe mà phải dắt bộ vì lầy lội như ruộng mới cày lên. Mấy ngày qua, trời nắng còn đỡ, chứ mưa xuống thì đố mà đi được! Người dân rất bức xúc vì đường tráng nhựa mà như đường đất nhưng không biết kêu ai”.
Nhận xét về tuyến đường Cồn Tàu - Khe Mương khánh thành chưa bao lâu đã xuống cấp, ông Trần Văn Quản, ngụ thôn Trầm Sơn, nói: “Chúng tôi thấy con đường này làm ẩu lắm, đổ đất rồi đầm nén qua loa, nhựa tráng cũng ít. Hơn nữa, mương rãnh hai bên đường không thoát nước được nên khi mưa xuống là nước ứ đọng, đường càng nhanh hư hỏng”. Bà Hồ Thị Nga, ngụ thôn Tân Điền, xã Hải Sơn, nghi ngờ: “Người ta làm đường cách gì không biết mà khi tráng nhựa, còn thừa họ chở đi nhưng đường chưa sử dụng bao lâu đã xuống cấp”…
Hàng ngàn người dân ngụ tại các thôn Trầm Sơn, Tân Điền, Khe Mương của xã Hải Sơn ven tuyến đường Cồn Tàu – Khe Mương luôn nơm nớp lo âu vì “ổ voi”, “ổ gà” như những cái bẫy. “Nguy hiểm nhất là các cháu học sinh đi học về tối. Trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do sụp hố” – bà Nga cho biết.
Thế nhưng, nhìn nhận về sự xuống cấp nhanh chóng của tuyến đường Cồn Tàu – Khe Mương, ông Trương Hải Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, chỉ lý giải đơn giản: “Lúc bàn giao thì chưa thấy đường hư hỏng nhưng khi mưa xuống, xe chạy nhiều nên đường xuống cấp”!


Bài và ảnh: Nguyễn Thi
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Chắc xơi tái luôn chứ rút ruột xưa rồi.:D
 
Hạng C
24/12/06
759
60
28
Truy tố các ông nội này chưa đủ..., mà phải truy thu...., phong toả tài sản để thu hồi lại tiền cho nha nước, cho nhân dân thì tụi nó mới sợ.....
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
báo gấp vụ này cho lão #,có thể lão ý chưa biết,sẵn dịp trên tay lão ý đang còn cầm kiếm lệnh,lão ý trảm luôn lũ cẩu này....:D