Tập Lái
28/3/19
34
16
16
30
Sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo chiếc xe Corolla Altis bị rơi một bánh trước bên lái, 2 túi khí cũng bung ra.

Corolla Altis rụng bánh sau cú va chạm cực mạnh


khoảng 20h17 tối ngày 23/4, xe đầu kéo mang BKS: 37C - 324.95, kéo theo rơ moóc BKS 37R - 021.73 do tài xế Nguyễn Đăng Long (SN 1991, trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 550, hướng từ Hương Khê - TP. Hà Tĩnh.
Khi xe đi đến địa phận xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì xảy ra va chạm với xe ô tô con Corolla Altis mang BKS 38A - 059.82 do tài xế Nguyễn Văn Kiểm (SN 1982, trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến xe Corolla Altis bị rơi 1 bánh trước bên lái, cách điểm va chạm khoảng 2m; phần đầu bị hư hỏng nặng; cả 2 túi khí phía trước bung ra, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Báo giao thông.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng F
12/10/16
7.595
6.477
113
Cái ghế bên tài của con Altis nó dồn lên sát thế kia hả mấy anh? hay mắt e nhìn nhầm?
Nếu dồn kiểu đó chắc ãy chân :(
 
Hạng D
13/11/15
1.689
3.823
113
Châu chấu đá voi, hậu quả vậy là nhẹ rồi, còn may mắn hơn rất nhiều nếu rúc gầm, chết ngạt dưới gầm hay đấu đầu...
 
Hạng F
1/8/12
5.738
5.765
113
TP HCM
Em đi chơi xa khi đi ban đêm có vài lần suýt xảy ra tai nạn GT do tầm nhìn quan sát kém, sau lần đi đêm đó em không bao giờ lái xe đi chơi xa vào ban đêm. Nếu chưa tới nơi đã định thì em tìm KS trước khi trời sụp tối để đảm bảo an toàn cho GĐ.