Mà e thấy ngộ... dạo này các bác cứ thích trêu XXX nhỉ... Họ có nhiệm vụ của họ sao cứ phải ... "ước gì XXX thổi mình vào" làm gì nhỉ?
Còn chuyện họ bắt ai, bắt như thế nào thì mình mới bàn chứ. Nhiều vụ XXX chặn xe kiểm tra đơn thuần (nhưng XXX có nghiệp vụ, nhìn có dấu hiệu khả nghi, mình dân ngu cu đen khó biết) rồi lòi ra mang heroin, mang hàng nóng, v.v... Chẳng phải là XXX đã ngăn chặn được tội phạm, ngăn chặn từ nguồn một vụ cướp hay đâm chém nào đó rồi sao. Mặc dù không phải chặn ai cũng vậy, dĩ nhiên là có thể sẽ gây ra khó chịu, thậm chí ức chế đối với các bác. Nhưng cũng đừng vì vậy mà các bác cứ ... "ước gì được các XXX ấy hỏi thăm". Thay vì vậy mình cứ hợp tác , chẳng phải vui vẻ hơn và giúp cho XXX có thời gian làm chức phận của họ hay sao.