Chủ đề tương tự
chạy ngang qua xa lộ HN thấy sinh viên mấy trường gần đó cũng hay liều mình băng qua đường bắt xe buýt, nói nguy hiểm nhưng k băng qua thì kh làm sao? không có 1 cây cầu vượt nào khu đó, đèn xanh đèn đỏ thì xa lắm mới có 1 cái.
chạy ngang qua xa lộ HN thấy sinh viên mấy trường gần đó cũng hay liều mình băng qua đường bắt xe buýt, nói nguy hiểm nhưng k băng qua thì kh làm sao? không có 1 cây cầu vượt nào khu đó, đèn xanh đèn đỏ thì xa lắm mới có 1 cái.
một cái nữa
mấy chỗ có cầu vượt hay hầm chui đi bộ cũng chỉ những ai đi... tay không hay xách vật nhẹ mới xài
chứ tay xách nách mang bồng ẵm bé con, ông già bà lão, người khuyết tật... hổng xài đâu
Dân Việt ta hay xài từ "tiện" nên trong hành động cũng "tiện" luôn. Dù có cầu vượt ngay đó cũng chưa chắc đã đi, ví dụ ngay trước cổng BV Nhân dân Gia định có cầu vượt nhưng hình như rất ít người đi, người già, bệnh tật k nói làm gì ngay cả người trẻ khỏe cũng thích băng qua đường cho "tiện".
Đây là một vấn đề rất khó giải quyết cho giao thông vn. Ở bất cứ con đường nào, bất cứ chỗ nào người ta vẫn đều sang đường được. Một phần do "thói quen" của người dân, một phần do quy hoạch giao thông, đô thị chắp vá.
không có thì bảo kh có nhưng có rồi cũng không ai sử dụng, đường lúc đầu làm kiên cố sau này cứ phá mấy cái rào chắn ra để đi quaDân Việt ta hay xài từ "tiện" nên trong hành động cũng "tiện" luôn. Dù có cầu vượt ngay đó cũng chưa chắc đã đi, ví dụ ngay trước cổng BV Nhân dân Gia định có cầu vượt nhưng hình như rất ít người đi, người già, bệnh tật k nói làm gì ngay cả người trẻ khỏe cũng thích băng qua đường cho "tiện".