Cảm ơn Bác rất nhiều, Bác có thể hướng dẫn chi tiết thêm một chút giúp em không ạ? Đèo Tà Pao là QL 28 đúng không Bác?Đoạn đèo này đường hẹp cua tay áo rất nhiều và liên tục.đường rất vắng.khỏan 20km 25km không có nhà dân.
Ở phan thiết thì nen di ra hàm thuận lên đèo tàpao di bảo lộc là ok nhất
QL28 - Đèo Gia Bắc : đường đi tuy nhỏ nhưng tốt, cảnh đẹp, chỉ có vài cua ở phần đèo chính bị hư nên trải đá dăm, không đáng kể, e đ hồi Tết chắc giờ đã sửa xong. Đường này không có xe lớn, đi thoải mái, nhớ chú ý vài đoạn có heo mọi và dê băng qua đường !!! Bác canh sao đừng đi vào sáng sớm và chiều tối là được. QL28 (từ PT - Di Linh) khoảng 105km mất khoảng 3-3,5 giờ. Phần đèo chính khoảng 10Km, cung này bác luyện tay lái thì OK ah!Chào Các Bác, ngày 1 - 05 -2016 em sẽ khởi hành từ Phan Thiết đi Bảo Lộc, em tham khảo thì thấy có Quốc Lộ 28 đi lên Dilinh!
- em sẽ khởi hành tầm 09h00 sáng 01 - 05 , và cứ QL 28 mà đi.
- Các Bác nào đã di qua QL 28 chia sẻ cho em với :
+ đường liệu có tốt để đi bằng 2 Bánh không các Bác ? ( em đi bằng Harley 48 )
+ Các Bác có cung đường nào khác tốt hơn không chia sẻ cho em luôn.
+ Vì là em sẽ hành trình 1 mình nên nhờ các Bác chia sẻ thông tin về cung đường này.
Cảm ơn các Bác rất nhiều và chúc Các Bác kỳ nghỉ Lễ thật vui.
( Vì em tìm google chỉ thấy có thông tin từ trước 2013, nên em mới lên diễn đàn xin chia sẻ thông tin mới hơn, lỡ có trùng bài các Bác"nhẹ tay " cho em nhé )
Ý Bác lạng qua lạng lại là né ổ gà hả Bác, hic...! Phuộc HD 48 cứng ngắc, lạng 3 tiếng ổ gà chắc tiêu...! Hì hìĐèo Gia Bắc là cung đèo luyện tay lái dã man nhất, nếu bác đi bằng moto thì khá tuyệt vì sẽ trải mình vào cảnh đẹp thiên nhiên. Nhưng báo trước là toàn lạng qua lạng lại tầm 3 tiếng đồ hồ nhé.
Ý bác ấy nói là đoạn đèo này có rất nhiều cua gắt, cua tay áo nên phải đánh lái liên tục đó mà. Hihi.Ý Bác lạng qua lạng lại là né ổ gà hả Bác, hic...! Phuộc HD 48 cứng ngắc, lạng 3 tiếng ổ gà chắc tiêu...! Hì hì
Nó đó bác, đánh lái điên cuồng luôn, hồi đó mình chở theo nhạc mẫu ngồi phía sau, sau hơn 1 tiếng nhạc mẫu chịu không nổi ahò luôn. Nhưng mình thích cảm giác đó.Ý bác ấy nói là đoạn đèo này có rất nhiều cua gắt, cua tay áo nên phải đánh lái liên tục đó mà. Hihi.
Cảm ơn Các Bác rất nhiều, em sẽ chọn QL 28 ( đèo Gia Bắc ) để trải nghiệm, chúc Các Bác kỳ nghỉ lễ thật thú vị !Nó đó bác, đánh lái điên cuồng luôn, hồi đó mình chở theo nhạc mẫu ngồi phía sau, sau hơn 1 tiếng nhạc mẫu chịu không nổi ahò luôn. Nhưng mình thích cảm giác đó.