Mình thấy dân Hà Lội (lầy lội) nhiều người có tính cách kiểu như vậy. Có tý quyền lực là coi thiên hạ như rác, mặt vênh như đồng bánh đa, khệnh khạng như bị bị bại liệt, khi gặp cấp cao hơn thì lươn kẹo thấy trơ tráo.
Cán bộ đã đạt được nguyện vọng, giờ thì cán bộ NỔI quá rồi, NỔI LỀNH PHỀNH luôn rồi. Thật đẹp mặt cán bộ công an.
Con này cứ tưởng hàng tôm, hàng cá.
Nhưng không, hàng tôm, hàng cá còn lịch sự, có văn hóa hơn.
Nhưng không, hàng tôm, hàng cá còn lịch sự, có văn hóa hơn.
Không phải chỉ có dân Hà Nội mà là đa số dân Bắc Kỳ đều như vậy, khi túng thiếu thì dân Bắc Kỳ chịu nằm gai nếm mật như Câu Tiễn rất giỏi, khi có chút chút thì Ông nói cho cháu biết, bố mày nói cho mày biết... Đó là tính cách và là lý do Trung Kỳ và Nam Kỳ rất ghét Bắc Kỳ. Khổ một điều chừng 20-30 năm nữa thì Bắc Kỳ thống lĩnh hết cái đất nước này rồi...Mình thấy dân Hà Lội (lầy lội) nhiều người có tính cách kiểu như vậy. Có tý quyền lực là coi thiên hạ như rác, mặt vênh như đồng bánh đa, khệnh khạng như bị bị bại liệt, khi gặp cấp cao hơn thì lươn kẹo thấy trơ tráo.
Bắc Kỳ tính từ Ninh Bình đổ ra, Trung Kỳ bao gồm cả Thanh Nghệ Tĩnh.Không phải chỉ có dân Hà Nội mà là đa số dân Bắc Kỳ đều như vậy, khi túng thiếu thì dân Bắc Kỳ chịu nằm gai nếm mật như Câu Tiễn rất giỏi, khi có chút chút thì Ông nói cho cháu biết, bố mày nói cho mày biết... Đó là tính cách và là lý do Trung Kỳ và Nam Kỳ rất ghét Bắc Kỳ. Khổ một điều chừng 20-30 năm nữa thì Bắc Kỳ thống lĩnh hết cái đất nước này rồi...