Hạng C
16/4/13
531
383
63
Em vừa làm 3 ngày Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc về, cung đường Miền Tây em đi tránh Cao tốc Trung Lương, chạy cũng tà tà tới và em ngạc nhiên là em không thấy bóng dáng các anh ấy đâu cả. Em hơi lạ
 
Hạng D
22/12/09
3.342
20.662
113
Thái Bình
lekon nói:
Em vừa làm 3 ngày Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc về, cung đường Miền Tây em đi tránh Cao tốc Trung Lương, chạy cũng tà tà tới và em ngạc nhiên là em không thấy bóng dáng các anh ấy đâu cả. Em hơi lạ
camera gắn đầy đường rồi, đi đăng kiểm chắc sẽ gặp nếu bác muốn
 
Hạng C
16/4/13
531
383
63
Gắn kín à bác, em chạy thấy người khác chạy sao mình chạy vậy, riêng khoảng tốc độ cho phép nhiêu em chạy nhiêu, ức nhất là các bác xe bự cứ dí sát đít đá đèn và bấm còi
 
Hạng F
22/7/13
9.435
47.091
113
Chắc bác đi ko đúng thời điểm thôi, chứ miền Tây họ làm việc công khai không núp, rình như ở Đồng Nai. Cái này đảm bảo công khai không ép uổng ai hết, được mỗi cái đó nhưng khu vực TIền Giang có lúc vẫn rình cầu hẹp bắt cán vạch cũng khá ức chế.
 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Mình đi QL 51 thấy xe quá tải giảm hẳn. Mà nhìn mấy anh trong trạm cân thấy chán đời quá. Ngồi vất va vất vưởng thương mấy ánh quá.
 
Hạng C
16/4/13
531
383
63
Mình đi ngang Nguyễn Văn Linh cũng thương mấy ảnh, khi làm việc nghiêm túc thì đúng tinh thần công an nhân dân, vì lợi ích nhân dân phục vụ. Còn khi đứng kiếm bánh mì thì mấy ảnh mấy nét dễ sợ.

Em công nhận mấy đoạn cầu hẹp, tránh 2 bánh bên trong thì phải cán vạch trên cầu, may em đi chắc mấy ảnh nghỉ bù để 30/4 ra chiến, em đi từ 26 đến 28 về, lái lần đầu đi miền tây + vừa có cái vụ xe bồn nên không tự tin bắn cao tốc, nên em cứ tà tà QL1 mà tiến. Đoạn long xuyên QL91 em dính quả đang chạy 60km giờ có em học sinh đi xe đạp bất ngờ tạt ngang, may mà em cũng cảnh giác chân ga và chân thắng. Thiệt sợ cho tính mạng người miền Tây sống dọc quốc lộ.