em chỉ thắc mắc ở chổ nếu tụi đó bị xe tải vài chục tấn tông trên đúng phần đường của xe tải, và xe tải đi đúng tốc độ thì trường hợp như thế sẽ xử theo luật của thái nguyên hay luật của GTVT? chứ em thì ứa gan bọn này xưa nay rồi!
Chuẩn bác, xe máy vượt đèn đỏ 30%, còn xe đạp vượt đèn đỏ 100%.hiếm ai đạp xe mà dừng đèn đỏ,người ta có quyền mà,kkk!
Ai cũng sẽ từng bắt gặp giữa nhiều người đứng im trước cột đèn đỏ, một chiếc xe đạp lững thững bơi qua!
Có người đã ý kiến, bị quay đầu lại quát: “Xe đạp sao thắng được?? Tao đẩy bộ xe qua mà!!...”
Chơi xe đạp thường là các bô lão, cụ mợ.em chỉ thắc mắc ở chổ nếu tụi đó bị xe tải vài chục tấn tông trên đúng phần đường của xe tải, và xe tải đi đúng tốc độ thì trường hợp như thế sẽ xử theo luật của thái nguyên hay luật của GTVT? chứ em thì ứa gan bọn này xưa nay rồi!
Tông phải những người có công với đất nước như thế thì thủ tướng cũng phải móc túi đền thôi.
Cay lắm.
Tập thể dục đi xe đạp? Hổng có đâu.
Toàn là đua xe đạp thôi đấy, có ăn tiền hay không thì không biết.
Chứ mà dân mang tiếng thể dục như tennis, cầu lông,...thì thấy yêu thể thao lắm, tối ngày ra sân từ sớm để mà...đánh độ.
Xe tải chịu hết Bác ây.em chỉ thắc mắc ở chổ nếu tụi đó bị xe tải vài chục tấn tông trên đúng phần đường của xe tải, và xe tải đi đúng tốc độ thì trường hợp như thế sẽ xử theo luật của thái nguyên hay luật của GTVT? chứ em thì ứa gan bọn này xưa nay rồi!
Cứ xe to gây tai nạn là có tội dù lái đúng hay sai.
Dù trầy trật chứng minh vô tội nhưng đảm bảo là qua quá trình điều tra "kỹ lưỡng", tài xế chỉ có nước quỳ lạy bọn này để ký đơn bãi nại (nếu nó còn sống).
Chỉnh sửa cuối:
V
Vịt chạy đồng, chứ thể thao gì...khà khàTình trạng người đi xe đạp tập thể dục buổi sáng vô tư chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ... gây nguy hiểm trên đường khiến nhiều người bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm.
View attachment 2581544
Mình vẫn luôn thấy thắc mắc vì sao cái làn trong đã phân định rõ và cũng thoáng mà sao họ không đi, mà lại cố ra làn ô tô mà đi nhỉ? Trong khi không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiêu clip người dân phản ánh về tình trạng kéo bè kéo nhóm phăng phăng đi ở làn ô tô gây biết bao nhiêu nguy hiểm mà vẫn cố đấm ăn xôi cho cố.
Dân chơi xe đạp xưa giờ nghĩ là dân có ý thức, mà sao càng ngày nhìn càng phát chán, chả lẽ bình thường họ không thấy mấy cài làn ô tô rồi việc vượt đèn đỏ là nguy hiểm??? Tự nhiên cái môn thể thao về Việt Nam là biến tấu hài ghê gớm.
Ngày trước đi tờ mờ sáng ở Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh rất dễ gặp những người này, họ đi theo đoàn vượt đèn đỏ, bang hẳn qua làn ô tô đi cho rộng, đi hàng 3 hàng 4 cười nói rôm rả trên đường mà chẳng thèm nhìn xe cộ xung quanh.
Hành vi đạp xe tập thể dục buổi sáng ngang nhiên chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ... phổ biến ở Phạm Văn Đồng, đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ... Dù lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải nâng mức xử phạt, gửi thông báo về địa phương hoặc đơn vị công tác nếu tái phạm... thì mới đủ sức răn đe
Dạ, chúng em đi là để tưởng nhớ công lao cha ông ta để lại, cho con cháu đời nay hưởng thụ đấy ạ....khà khàChuẩn bác, xe máy vượt đèn đỏ 30%, còn xe đạp vượt đèn đỏ 100%.
Ai cũng sẽ từng bắt gặp giữa nhiều người đứng im trước cột đèn đỏ, một chiếc xe đạp lững thững bơi qua!
Có người đã ý kiến, bị quay đầu lại quát: “Xe đạp sao thắng được?? Tao đẩy bộ xe qua mà!!...”
Chơi xe đạp thường là các bô lão, cụ mợ.
Tông phải những người có công với đất nước như thế thì thủ tướng cũng phải móc túi đền thôi.
Cay lắm.
Tập thể dục đi xe đạp? Hổng có đâu.
Toàn là đua xe đạp thôi đấy, có ăn tiền hay không thì không biết.
Chứ mà dân mang tiếng thể dục như tennis, cầu lông,...thì thấy yêu thể thao lắm, tối ngày ra sân từ sớm để mà...đánh độ.
Dịch Covid vừa giảm xuống tí thì cái "dịch" này quay trở lại...Tình trạng người đi xe đạp tập thể dục buổi sáng vô tư chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ... gây nguy hiểm trên đường khiến nhiều người bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm.
View attachment 2581544
Mình vẫn luôn thấy thắc mắc vì sao cái làn trong đã phân định rõ và cũng thoáng mà sao họ không đi, mà lại cố ra làn ô tô mà đi nhỉ? Trong khi không biết bao nhiêu bài báo, bao nhiêu clip người dân phản ánh về tình trạng kéo bè kéo nhóm phăng phăng đi ở làn ô tô gây biết bao nhiêu nguy hiểm mà vẫn cố đấm ăn xôi cho cố.
Dân chơi xe đạp xưa giờ nghĩ là dân có ý thức, mà sao càng ngày nhìn càng phát chán, chả lẽ bình thường họ không thấy mấy cài làn ô tô rồi việc vượt đèn đỏ là nguy hiểm??? Tự nhiên cái môn thể thao về Việt Nam là biến tấu hài ghê gớm.
Ngày trước đi tờ mờ sáng ở Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh rất dễ gặp những người này, họ đi theo đoàn vượt đèn đỏ, bang hẳn qua làn ô tô đi cho rộng, đi hàng 3 hàng 4 cười nói rôm rả trên đường mà chẳng thèm nhìn xe cộ xung quanh.
Hành vi đạp xe tập thể dục buổi sáng ngang nhiên chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ... phổ biến ở Phạm Văn Đồng, đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ... Dù lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải nâng mức xử phạt, gửi thông báo về địa phương hoặc đơn vị công tác nếu tái phạm... thì mới đủ sức răn đe
E cũng thích đạp xe mà thôi bỏ vì không muốn bị xếp chung mâm với mấy a này.
Thớt thanh lý lâu lâu cũng có lác đác vài anh thanh lý xe đạp, ý thức đang tốt dần lên, các anh chịu khó chờ đi 
mấy thằng óc C.H.Ó chứ đạp gì ngoài đấy.............chửi bọn chúng nó cả ngày ko hết