đúng đấy bác ah , hôm đầu tháng 12 em có đi Hà Nội ,đúng là cái số em nó mất tiền đang đi đúng làn đường phía trong cùng sát dải phân cách thì cái ông alo của em nó reo , thế là em từ từ giảm tốc độ rẽ về phía mép đường để chuẩn bị alo , thì đúng lúc đấy xuất hiện mấy XXX , Stop lại bảo em đi sai làn đường , lúc đấy em mới biết là đoạn đường này chia làn tốc độ , gãi đầu gãi tai , xoè 200 K , bác XXX cười như nghé . nên các bác đi đường này cẩn thận không lại mất tiền ngu giống em .
Em ké luôn: Mấy hôm nay xxx tăng cường kiểm tra, bắn...Nên việc chạy sai làn đường, đè vạch là dể bị tút lắm. Hôm nay em gặp nhiều xe nhận và trả lời ám hiệu rất vui: Lái xe chỗ em phát hiện xxx đang núp, vì muốn giúp mấy bác xe ngược không bị bùm nên nhá pha và dùng ngón trỏ chỉ xuống...Thế là nhận lại những tín hiệu như sau, một số thì xoè và đưa lòng bàn tay ra trước (vâng, xin cám ơn?) một số thì lại lắc vòng (Vâng không có?) và một số khác thì vô tư. Cuối năm chạy vừa để khỏi mất vui.
Lâu em không ra đường 5 nên ko biết.Nói như vậy thì làn otô con được phép chạy nhanh hơn làn xe tải ah,hê ko biết có được nhanh hơn ko hay cũng chí bằng đốc độ cho phép là ngoài thành thì 80km/h con trong thành thị là 50km/h vậy các bác
Em lại bị cái vụ ngay đầu Pháp Vân mới cú chứ: Hôm ấy đi nghỉ mát về theo hướng Phủ Lý -> Hà Nội gần đến lối rẽ phải về Cầu Chương Dương khoảng 20m em chạy chậm và xi nhan tách sang bên phải để lấy đường, đến đầu chỗ rẽ thì bị tuýt lại: lý do là đi sai làn, xxx bảo là muốn rẽ sang phải đi đến giữa ngã ba rồi mới được rẽ,
Thế mới cú chứ, mịa chứ đi ra đến ngã ba mà gặp chú contener rẽ trái thì có mà toi à, thế là mất toi trăm khìn
Thế mới cú chứ, mịa chứ đi ra đến ngã ba mà gặp chú contener rẽ trái thì có mà toi à, thế là mất toi trăm khìn
Turbo nói:Em lại bị cái vụ ngay đầu Pháp Vân mới cú chứ: Hôm ấy đi nghỉ mát về theo hướng Phủ Lý -> Hà Nội gần đến lối rẽ phải về Cầu Chương Dương khoảng 20m em chạy chậm và xi nhan tách sang bên phải để lấy đường, đến đầu chỗ rẽ thì bị tuýt lại: lý do là đi sai làn, xxx bảo là muốn rẽ sang phải đi đến giữa ngã ba rồi mới được rẽ,
Thế mới cú chứ, mịa chứ đi ra đến ngã ba mà gặp chú contener rẽ trái thì có mà toi à, thế là mất toi trăm khìn
Số bác đúng là quá đen. Chắc hôm đó bác vớ fai chú xxx bị đói ăn, nên fải tìm đủ cách ăn bẩn. Mà cũng vì ăn bẩn nên chú ấy chỉ dám lấy của bác 100k, bằng tiền fạt của xe máy. Âu cũng là trong cái rủi có cái may
Càng ngày càng ko hiểu luật lệ ở VN nó kiểu j nữa