Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Đúng như bác nói, khi cho mượn thấy nghi lắm, mà không cho không được. Xe mua mới chưa được 2 tháng bác ợ.Anh cà phê cho đại lý bảo hiểm... nó làm cho anh từ A đến Z !!!
Cho mượn xe là chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận thực tế đau thương. Vì đa phần người mượn xe đều lái không cứng, không quen xe. Mình cho người ta mượn là luôn nghĩ... cọ quẹt là chuyện tất nhiên, vậy là khi xảy ra cũng chả thấy lăn tăn mấy![]()
Bác gặp bảo hiểm nhớ khai là bác lái chớ người khác lái bảo hiểm ko đền đâu nghen.
Đúng như bác nói, khi cho mượn thấy nghi lắm, mà không cho không được. Xe mua mới chưa được 2 tháng bác ợ.
E cũng bị bọn xe máy lấn làn ngược chiều tặng cho 1 vết dài 30cm ngay dàn đầu xe..đang chán muốn để vậy đi luôn đây..vì nghĩ tới cảnh bảo hiểm nó hành..Chào các Bác năm mới. Tình hình là ngày mùng 3 tết em gặp xui các bác ạ. Chiều mùng 3 tết em ở Đà Nẵng, ông anh con cậu mượn xe chạy, rồi làm cho xe em 2 phát 2 bên sường xe (móp). Bây giờ em phải đi xử lý vụ việc.
Các bác cho hỏi thủ tục khai báo bên bao hiểm như thế nào. Mình có cần phải đánh xe lên cho bh xem, hay mình đánh xe vào hãng rồi gọi bh đến ạ