Đầu năm nay rảnh rổi anh em em rủ nhau lên thăm gia đình người anh em Anh Liêm và chị Trinh chủ nhân khu nghĩ dưỡng Ma rừng lử quán trên Đà Lạt, gặp anh em hội offroad XV máu me quá sẳn tiện test em XV vì khi mua tới giờ chưa có dịp test em nó vài hình ảnh cho anh em chiêm ngưỡng.
Đoạn đường đau khổ đầy thử thách.
Nhưng chỉ là bước đầu thôi. đây mới là thử thách thực sự
Đây là đoạn dốc cổng trời khắc nghiệt mà các anh em offroad ai cũng biết đoạn này theo từ chuyên môn của anh em offroad thì mới là nhập môn lên tới đây lần đầu tiên là quá tốt cho em XV 2.0L 150HP AWD rồi, nếu mùa mưa thì xe offroad thực thụ lên tới đây củng là cả một vấn đề nhá
, xe mình lên tới đây thì không thể lên được nữa vì quá trơn, bánh vẩn quay mà xe cứ tuột do k có tời nên ngậm ngùi quay về tìm đường khác.
Và con đường mới mở ra.....
Tài xế và nhiếp ảnh gia
Nói chung sau khi test là khá hài lòng về chức năng AWD và chức năng chống trượt của em này rất tuyệt vời dù trái tim không lớn lắm 2.0 - 150HP nhưng đem lại khả năng vượt địa hình như ý với những ai chưa nhiễm bùn năng quá, theo đánh giá khách quan của anh em offroad như bác Toy,Huydmax, bác Khoa XV, bác Việt....thì em này mà leo đồi cát thì chắc có giải, em này như vậy mà chơi em Forester 2.5- 265HP thì chắc còn ngon hơn các bác nhỉ