Tập Lái
7/12/18
3
0
1
44
Đậu xe vô ý thức
Lười và vô ý thức đến nỗi không tránh được ghế tài của xe bên cạnh dù hai bên còn rất trống. Không hiểu mấy vị này nghĩ gì trong đầu nữa. (Quận 7, ngày 6/12)
 
Tập Lái
10/8/16
11
7
3
Các bác có cách nào hay để nhắn nhủ lại những tài như vậy không?
 
Tập Lái
7/12/18
3
0
1
44
Gài cây đinh dưới bánh xe hoặc đập vỡ kính lai1 :D
Đập kính là bị ghép tội phá hoại tài sản rồi bác. Chắc bác đùa chơi đúng không? Cái này thật ra là hơi khó chịu thôi chứ cũng không mất mát gì. Mai mốt có tiền mua được con xe mà đứng từ xa bấm điều khiển cho tự chạy ra thì hết cả khó chịu hehe. Có điều mấy bác đậu xe như thế này không sợ giang hồ đánh giá sao trời. Thời buổi gì camera khắp nơi, mình làm cái gì tầm bậy lúc nào cũng thấy nhột nhột sau gáy hết.