Xe Mit pajero 57k là của bọn mấy ngân hàng thương mại đi lấy tiền đó bác. Đập bỏ mịa nó đêXaGan nói:Hôm qua đi 2B gặp chiếc Mit Pajero biển số trắng 57K 84xx (dòng bán tải mà ngân hàng hay dùng chở tiền) chạy từ Cống Quỳnh đến chợ Bến Thành, nhìn vào xe thấy bác tài và người bên phụ đều mặc đồ dân sự và trên táp lô xe có đặt một chiếc mũ kêpi cảnh sát. Điều đáng nói là chiếc xe này chạy khá ẩu, chạy vào làn đường dành cho xe 2B, thường xuyên lấn tuyến và đặc biệt là bóp còi inh ỏi, liên tục trên suốt chặng đường nói trên mặc cho phản ứng của những người đi đường xung quanh.
Họ là ai mà tự cho phép mình chạy ngang tàng, bất chấp luật lệ như vậy. Nếu là xe đang thực hiện công vụ tại sao không trang bị đèn nháy, hay còi hụ để được quyền ưu tiên hay được nhường đường. Có phải là để chiếc nón trước đầu xe để chứng tỏ mình là xxx và có quyền đứng trên pháp luật??? Thật lố bịch, nếu tất cả xxx trong thành phố này khi đi xe hơi đều để nón trên táp lô và muốn chạy ra sao thì sao. Lúc đó thì LOẠN thật rồi.
Sáng qua em chở con đi học, đang ôm sát vòng xoay Cống Quỳnh thì có một chú Venza đen lao từ Phạm Ngũ Lão về, hướng về phía đuôi xe 2 bánh của em và Tin-Tin. Em quay lại lườm thì thấy xe biển trắng. Em lầu bầu "không biết vào vòng xoay thì nhường xe bên trái à?" và lừng khừng trêu ngươi. Sau đó, đi vào đoạn trước siêu thị Hà Nội thì nó vượt qua em và lừng khừng dòm gương lườm lại. Sau xe nó dán logo của công ty may Nhà Bè
May Nhà Bè có phải xxx không các bác?
May Nhà Bè có phải xxx không các bác?
Em ra đường chỉ xe: Cứu hỏa, CA, Cảnh sát, cứu thương...có còi hụ, đèn hệu em mới nhường...Còn lại kệ mịa nó.
Mới bữa chủ nhật vừa rồi cafe với mấy cậu xxx bạn của thằng em. Mấy cậu đó khẳng định chắc chắn đã là xxx thiệt thì chẳng tội gì phải dùng cái nón cs để lòe cả...Thường thì thấy xe trưng hàng đó thì mấy cậu này gọi vào xã giao, đa phần các xe này thường chạy luôn và khi bị dí lại thì tốn phải tốn một khoảng phí "ngu" (nguyên văn). Bác nào xài hàng dzỏm lưu ý
Thế thì gay...còn nhiều loại khác, không muốn vẫn phải nhường...Rocket1349 nói:Em ra đường chỉ xe: Cứu hỏa, CA, Cảnh sát, cứu thương...có còi hụ, đèn hệu em mới nhường...Còn lại kệ mịa nó.
- Xe tang...thôi thì tiễn nhau tí.
- Xe hoa...ừ nhỉ..không nên hoãn sự sung sướng.
- Xe biển đỏ...Tất cả vì biên cương...
- Xe ben, container.....Vua còn thua huống AE ta.
- Xe khách....đang cố để thu xếp cắt cơn..
Em cũng vậy, còn kể cả xe CA-CS mà không còi hụ, đèn hiệu mà bấm còi, hay vượt phải là em cũng kệ, ép khỏi cho qua.Rocket1349 nói:Em ra đường chỉ xe: Cứu hỏa, CA, Cảnh sát, cứu thương...có còi hụ, đèn hệu em mới nhường...Còn lại kệ mịa nó.
Xe tang, xe hoa em cũng nhường, biển đỏ thì ... toàn xe kinh tế chứ vì biên cương đâu. Xe ben thì em tránh xa, xe khách và xe buýt thì kệ cha nó.phantan nói:Thế thì gay...còn nhiều loại khác, không muốn vẫn phải nhường...Rocket1349 nói:Em ra đường chỉ xe: Cứu hỏa, CA, Cảnh sát, cứu thương...có còi hụ, đèn hệu em mới nhường...Còn lại kệ mịa nó.
- Xe tang...thôi thì tiễn nhau tí.
- Xe hoa...ừ nhỉ..không nên hoãn sự sung sướng.
- Xe biển đỏ...Tất cả vì biên cương...
- Xe ben, container.....Vua còn thua huống AE ta.
- Xe khách....đang cố để thu xếp cắt cơn..