Chủ đề tương tự
Đường Vn vốn không rộng rãi gì + mớ lô cốt đang nằm phè phỡn hiện tại, lắp thêm đèn rẽ trái càng làm ùn thêm dòng xe, thấy không khả thi
Dân mình đi sai, lẽ ra phải chờ ng đi thẳng đi qua hết rồi mới quẹo, đằng này cứ đi nhanh đón đầu cắt dòng xe, cho nên kẹt cữ mãi kẹt...
Quan trọng vẫn là ý thức người tham gia giao thông thôi mấy bác ơi.Vì ai cũng muốn đc quyền ưu tiên đi trước nguòi khác.Tai nạn or kẹt xe là điều tất yếu
việt nam còn lâu mới thoát khỏi tình trạng này các bác ơi. mỗi lần đón con đi học về thấy ngán ngẩm quá,
Ít nhất là với những ngã 4 rộng rãi như Ngã tư Hàng Xanh thì nên bỏ cái vòng xoay cổ hũ từ thời Pháp đi, thay vào đó là đèn tín hiệu, cộng thêm đèn rẽ trái, cho phép quay đầu... Về lâu dài những ngã tư, ngã 5 lớn như vậy cần xây cầu vượt. Chẳng hiểu sao giao thông ở VN lắm cái tư duy vòng xoay thế, lưu lượng giao thông ít thì còn được, giờ cao điểm là y như rằng xe này chặn đầu xe kia, chả giống ai.
luật bên Tây, xe rẽ trái đc ưu tiên đi trước, không phải như ta
đơn giản vì số lượng xe rẽ trái luôn ít hơn xe đi thẳng, và rất hay có phần lane riêng cho xe rẽ trái dừng chờ đèn, bản chất chúng ta hay tranh giành nên mới thấy nó phức tạp thôi
em kể 1 chuyện đơn giản, bác nào ra TSN đón khách quốc tế sẽ rõ, đường ra cổng có 2 lane nhưng chỉ 1 xe đi qua trạm -> thế là chen nhau -> ùn, lần đó 1 chú đi Camry chửi nhau với 1 chú đi Ỉn (chen lên ngay chỗ quẹo trái ra trạm) làm bảo vệ TSN phải ra can thiệp, sau đó chú này đúng ngay ngã 3 quy định: cứ 1 xe bên trái đi lên thì sau đó lại 1 xe bên phải, tuần tự, chú ấy nói thế xong và đứng đó canh, mọi thứ trôi chảy, xe ra rất nhanh và chả ai chen lấn bóp còi nữa vì biết chắc lúc nào tới mình, chuyện nhỏ, rất đơn giản nhưng ý thức kém sẽ không thể giải quyết đc
đơn giản vì số lượng xe rẽ trái luôn ít hơn xe đi thẳng, và rất hay có phần lane riêng cho xe rẽ trái dừng chờ đèn, bản chất chúng ta hay tranh giành nên mới thấy nó phức tạp thôi
em kể 1 chuyện đơn giản, bác nào ra TSN đón khách quốc tế sẽ rõ, đường ra cổng có 2 lane nhưng chỉ 1 xe đi qua trạm -> thế là chen nhau -> ùn, lần đó 1 chú đi Camry chửi nhau với 1 chú đi Ỉn (chen lên ngay chỗ quẹo trái ra trạm) làm bảo vệ TSN phải ra can thiệp, sau đó chú này đúng ngay ngã 3 quy định: cứ 1 xe bên trái đi lên thì sau đó lại 1 xe bên phải, tuần tự, chú ấy nói thế xong và đứng đó canh, mọi thứ trôi chảy, xe ra rất nhanh và chả ai chen lấn bóp còi nữa vì biết chắc lúc nào tới mình, chuyện nhỏ, rất đơn giản nhưng ý thức kém sẽ không thể giải quyết đc