Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Rời binh nghiệp. Tôi ấp ủ được trở lại vùng biển của cái thời đau thương nhất - sự kiện 88
Bao nhiêu năm tôi chỉ có 1 ý nghĩ : Phải trở lại bằng mọi giá để thắp nén nhang cho các đồng đội
Thời gian trôi đi mau, nay tóc đã bạc hết. Những thằng nhập ngũ cùng thời cũng chuẩn bị về hưu nếu là lính chuyên nghiệp nhưng cơ hội cứ trôi tuột khỏi tầm tay
Rồi 1 ngày, ước mơ ấy đã đến với tôi. Nó cứ là một giấc mơ khiến tôi cả tuần chân thấp chân cao, khấp khểnh và không thể ăn ngon miệng, ngủ tròn giấc vì biết đâu mình lại bị rớt
Và sáng hôm ấy, tôi đã được bước ra cầu cảng với tiếng còi tàu quen thuộc
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Tâm trạng vẫn khá căng thẳng vì chuyến đi này khác hoàn toàn với những năm trước bởi sức khỏe và rất nhiều âu lo, hồi hộp
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Chỉ khi tôi qua các vòng kiểm soát, chỉ dẫn và bước lên tàu. Tôi mới tin rằng : Không thể là mơ nữa
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Các nghi thức đón chào và tiễn chân diễn ra long trọng đúng phong cách Hải quân
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Rồi, chân vịt quay. Tàu từ từ rời bến
Mang theo những con người chất đầy tình cảm quê hương và những nhu yếu phẩm cần thiết đến với bà con cũng như CBCS Trường Sa
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Con tàu đưa chúng tôi qua khu vực Cần Giờ, với những địa danh quen thuộc
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Những kho xăng khổng lồ
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Đoàn mang theo những món quà của đất liền gửi tặng nhân dân và CBCS đảo
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Dẫu không nhiều nhưng cũng đủ ấm lòng chiến sỹ nơi đảo xa bốn mùa sóng vỗ
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Những cuốn truyện cho các cháu, những cuốn tiểu thuyết cho chiến sỹ và cả kinh pháp cho các thầy ở chùa Trường Sa ( biết tôi đi, ông bạn hàng xóm giữa khuya còn chạy vội đi mua cho bằng được 15 cây thuốc lá gửi cho các cháu ngoài đó, thương nó nếu có tiền cũng không mua được ở đâu)
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Con tàu không đủ lớn để chứa đoàn công tác nên thủy thủ đoàn phải nhường phòng cho chúng tôi. Họ ngủ ở hành lang, boong tàu suốt hải trình. Mọi chế biến chỉ diễn ra tại nơi chật hẹp là lối lên tàu khi rút thang
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Bếp chật hẹp và cực kỳ nóng bức
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Tận dụng cả hành lang để nấu cơm cũng như kịp giờ cho đoàn
Đến với Trường Sa - sau 27 năm