Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Dù còn khó khăn, biết đoàn sẽ có người nhớ người quên vật dụng cá nhân nên Thủy thủ đoàn đã mua sẵn cả những thứ nhỏ nhất là Dao cạo, kem đánh răng và cả dầu gội. Chúng tôi thật sự xúc động vì quan tâm này.
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Không ai bảo ai, các Bác sỹ, văn công, bộ phận môi trường liền xắn tay áo giúp các anh nuôi
Đến đây mới hiểu câu nói : Tình quân dân như cá với nước
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Đoàn công tác cũng có anh Thế Hiển, người nhạc sỹ dành rất nhiều tình cảm cho bộ đội sau chiến tranh. Anh đã đi gần như các điểm cao, hải đảo xa xôi nhất để hát cho bộ đội nghe
Với lính hải đảo, ít nhất anh cũng có 4 ca khúc như là một sự tri ân đối với sự hy sinh của họ
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Có làm một bài liền tù tì được không anh Fill?
Không nổi đâu Bác ạ. Hải trình dài, sóng điện thoại không có và rất nhiều thứ khác nên công việc của em nó ùn lại. Bây giờ đang bơi trong đống giấy tờ nên chắc bài viết này cũng sẽ mất nhiều thời gian
Các Bác thông cảm nhen, không phải bón đâu.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Đi trong vùng sông này thì chậm lắm và nhiều rủi ro nữa. Toàn kíp chỉ huy luôn căng mắt để tránh các tàu lớn nhỏ ra vào cảng
Đến với Trường Sa - sau 27 năm

Rồi xa xa, trên đài chỉ huy của con tàu cũng đã nhìn thấy Vũng Tàu. Màu nước đã xanh hơn
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Tại sao tôi không thay cái áo nhỉ?
Giữa thềm lục địa của mình, lá cờ Tổ Quốc trên ngực sẽ ý nghĩa lắm chứ?
Sau khi chụp tấm này, tôi thấy mình đã sai khi dắt cái kính lão mà lẽ ra phải cởi bỏ.
Đến với Trường Sa - sau 27 năm